1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đem con bỏ chợ?

Ba năm trước, hơn 150 hộ gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) yên tâm về khu X4, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy xây dựng nhà mới trên đất tái định cư với lời hứa “cơ sở hạ tầng đã đầy đủ”. Ba năm sau, họ vẫn chưa được cung cấp một giọt nước sạch phục vụ sinh hoạt, còn điện thì mới được lắp đặt 3 tháng nay.

Tháng 11/2003, hơn 150 hộ gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình mở rộng đường Hồ Tùng Mậu nhận đất tái định cư tại khu X4. Mức giá đất tại khu tái định cư được tính lúc bấy giờ là 3,2 - 3,8 triệu đồng/m2, bao gồm cả chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng.

 

Nhận những mảnh đất đã được phân lô, xen kẽ những con đường nhựa nội bộ, một số hộ gia đình bắt tay vào xây dựng nhà mới. Lúc cần đến điện thi công họ mới biết ở đây chưa được đấu điện từ mạng lưới điện của thành phố. Đường ống cấp nước cũng chưa được lắp đặt. Vậy là nhà nào, nhà ấy  phải khoan một cái giếng để lấy nước phục vụ việc xây dựng và mua điện từ một nhà thầu với giá “khoán” 4-5 triệu đồng tiền điện chạy máy ép cọc bê tông và 2.000 đồng/kWh điện phục vụ sinh hoạt.

 

Buổi tối, khu X4 tối tăm, lạnh lẽo như một miền quê hẻo lánh bởi không có hệ thống điện chiếu sáng. Thật “may”, sau một thời gian dài đấu tranh đòi quyền lợi, tháng 8/2006, khu vực này đã được cung cấp điện từ mạng lưới điện của thành phố và cách tính giá điện cũng công bằng như các khu dân cư khác.

 

Chiếc giếng khoan lúc đầu để phục vụ việc thi công sau được giữ lại, lấy nước sinh hoạt vì ngoài nó ra, khu dân cư này không còn nguồn nước nào khác. Mãi đến đầu năm 2006, một đơn vị thi công mới đến khu vực X4, đào vỉa hè để đặt hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt. Nhưng sau khi hoàn trả mặt bằng, đơn vị thi công ra về thì những đường ống này vẫn nằm im lìm dưới lòng đất từ đó tới nay. Không cơ quan nào đặt đường nhánh vào các gia đình, cũng không có nước bơm vào hệ thống. Hơn một trăm hộ dân vẫn ngày ngày hút nước giếng khoan (không biết có đạt tiêu chuẩn vệ sinh không) để tắm giặt, ăn uống.

 

Không điện, không nước, các hộ lần lượt về khu X4 xây dựng nhà ở như về vùng hoang, mặc dù khu này cách đường Hồ Tùng Mậu chỉ trên 100 m. Cũng đã ba năm trôi qua, các hộ dân tại đây cũng chưa có tổ dân phố. Ngõ, ngách chưa có tên, nhà không được đánh số. Cán bộ hưu trí, phụ nữ, thiếu nhi không có nơi sinh hoạt vì ở đây không có tổ hưu, chi hội phụ nữ, ban chăm sóc gia đình và trẻ em... Chỉ có dịch vụ lắp đặt đường dây điện thoại là luôn “sẵn sàng”, nhưng lại chăng dây tạm bợ trên những chiếc cột gỗ cũng tạm bợ bên lề đường.

 

“Đem con bỏ chợ” là cụm từ mà người dân ở khu X4 nói về trách nhiệm của những cơ quan có trách nhiệm trong việc tái định cư của họ. Còn chúng tôi khi đến đây cũng phải ngạc nhiên khi thấy hàng trăm con người bị “bỏ rơi” giữa vùng “đất hoang” ngay Thủ đô này.

 

Theo Sơn Trà

Hà Nội mới