1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dậy thật sớm, đóng cửa hàng đón Tết Đoan ngọ

(Dân trí) - Trong khi tại Hà Nội người dân dậy sớm đi chợ mua lễ thắp hương gia tiên trong ngày tết Đoan ngọ rồi tranh thủ thụ lộc, đi học, đi làm... thì người dân Đà Nẵng dành cả một buổi chiều để đón tết cho hoành tráng.

Hà Nội: Nhiều gia đình “giết sâu bọ” ngay trên giường
 
Dậy thật sớm, đóng cửa hàng đón Tết Đoan ngọ - 1
Trẻ em được “giết sâu bọ” ngay khi vừa thức dậy (ảnh: Quốc Đô).
 
Từ sáng sớm nay, hàng chục hộ gia đình trong con ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) đã rộn ràng gọi nhau dậy sớm để thực hiện việc “giết sâu bọ” cho các thành viên.
 
Bà Nguyễn Thị Phú, 54 tuổi ở phố Đội Cấn cho biết, sáng nay tôi đã phải dậy thật sớm để cùng con cháu đi chợ mua hoa quả, rượu nếp và vịt để về nhà chuẩn bị cho ngày “giết sâu bọ” và cúng lễ ngày tết này.
 
“Ngày tết Đoan ngọ không được nghỉ nên gia đình tôi và nhiều gia đình khác trong ngõ thực hiện “ăn tết” ngay từ đầu buổi sáng trước giờ đi làm, đi học. Hàng chục năm nay, gia đình tôi vẫn duy trì việc “giết sâu bọ” trong ngày 5/5 cho con cháu ngay tại giường” - bà Phú cho biết.
 
Gia đình chị Trần Minh Thường, ở ngõ 90 Đội Cấn cũng vậy, chị đã phải dậy từ rất sớm để đi chợ mua hoa quả, đồ lễ và những thứ cần thiết cho ngày tết Đoan ngọ.
Chị Thường cho biết: “Gia đình tôi có 2 cháu nhỏ, tôi và chồng đã tổ chức cho các cháu ăn hoa quả ngay khi các cháu vừa thức dậy trên giường. Mỗi người trong gia đình tôi đều ăn mận, dưa, rượu nếp… riêng các cháu thì tôi cho uống sữa luôn rồi đi học”.
 
Tôi biết, ngoài việc cúng lễ thì Tết Đoan ngọ còn phải có cả Vịt nữa, thế nhưng cả hai vợ chồng đều phải đi làm, giờ nghỉ trưa ít mà lại xa nhà nên tôi và mấy chị em khác đã cùng hẹn nhau ăn uống tại công ty.
 
Đà Nẵng: Nghỉ sớm kéo nhau ra biển
 
Dậy thật sớm, đóng cửa hàng đón Tết Đoan ngọ - 2
Nhà dân, cửa hiệu trên các tuyến phố trung tâm đóng cửa như Tết Nguyên đán.
 
Chiều 16/6, các quầy hàng tại 2 chợ lớn trung tâm TP Đà Nẵng là chợ Cồn và chợ Hàn hầu hết đều đóng cửa, nghỉ buôn, thậm chí có khu như thời trang, nữ trang… cổng vào khóa kín do không còn quầy nào kinh doanh.
 
Chị Nguyệt, một tiểu thương trong số hiếm chủ các quầy hàng bán hàng tạp hóa, mỹ phẩm “sót lại” cho biết: “Mọi người rủ nhau nghỉ bán để ăn Tết mồng 5 hết rồi. Tôi nghĩ bữa nay ra chợ, ít quầy hàng, khách dồn vào mua hàng mình nhiều hơn nên ham. Chừ thấy chợ vắng quá cũng buồn”.
 
Không chỉ tại các chợ, dọc các tuyến đường trung tâm thành phố, hàng loạt nhà dân đóng kín cửa, nhiều công ty, cửa hiệu kinh doanh… cũng nghỉ làm, nghỉ buôn.
 
Dậy thật sớm, đóng cửa hàng đón Tết Đoan ngọ - 3
Từng nhóm bạn, gia đình chen kín bãi cỏ công viên biển vui tết Đoan ngọ.
 
Trong khi đó, ngay đoạn cầu sông Hàn dẫn ra các bãi biển dọc tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc, người xe lũ lượt kéo nhau ra biển. Lực lượng CSGT đông hơn hẳn ngày thường chốt chặn các nút từ trung tâm thành phố ra biển để đảm bảo an toàn giao thông.
 
Bãi cỏ Công viên biển Phạm Văn Đồng chật kín người ngồi nghỉ mát. Từng nhóm bạn bè, gia đình… quây quần trong bữa ăn Tết Đoan Ngọ ngoài trời, ngay bãi cỏ công viên.
 
Anh Minh Phương, đang cùng cả gia đình trải bạt, bày đồ ăn thức uống sửa soạn sẵn ở nhà cho biết: “Người ở đây thường vậy. Cứ mồng 5/5 là phải nghỉ một bữa, gia đình rủ nhau đi chơi, ăn uống, thường là ra biển vì ngày này năm nào cũng đang hè nắng nóng”.
 
Quốc Đô - Khánh Hiền