TPHCM:

Dãy quán cà phê trong khu sạt lở: Làm mồi cho Hà bá!

(Dân trí) - Sát bờ sông Sài Gòn, ở khu vực cảnh báo sạt lở, những quán cà phê mọc lên san sát. Không chỉ lấn chiếm hành lang bờ sông, “xé toang” không gian yên tĩnh của bán đảo Thanh Đa, những quán cà phê này còn đối diện nhiều nguy hiểm.

“Bức tử” bờ đê bao

Bán đảo Thanh Đa (thuộc phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM) vốn nổi tiếng là tụ điểm của các tệ nạn xã hội. Không những thế, với vị trí bao bọc xung quanh là sông Sài Gòn, nền đất yếu, nơi đây cũng thường xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng.

Còn nhớ cách đây 10 năm, ngày 29/6/2003, khu bán đảo này xảy ra vụ sạt lở nhấn chìm 4 ngôi nhà và một phần của sân quần vợt. Rạng sáng 8/6/2005, sạt lở ăn sâu vào bờ tới 15m. Nước sông Sài Gòn tràn vào “ngoạm” toàn bộ hệ thống bờ kè vừa thi công hoàn chỉnh với chiều dài hơn 40m cùng với một ngôi nhà thủy tạ của khu biệt thự Lý Hoàng…
Mái che của quán cà phê này vừa mới mọc lên khiến nhiều người dân bức xúc
Mái che của quán cà phê này vừa mới "mọc" lên khiến nhiều người dân bức xúc

Những nỗ lực của chính quyền các cấp trong thời gian qua không chỉ đã “khống chế” được tình trạng mất an ninh trật tự mà còn khắc phục được rất nhiều các vụ sạt lở khi triều cường trên sông Sài Gòn ngày càng cao. Những tuyến đê bao kiên cố đã và đang được xây dựng. Cầu Kinh mới cũng đã được xây dựng để phá vỡ thế cô lập của bán đảo này. Tuy nhiên, không vì thế mà các cảnh báo về nguy cơ sạt lở bị buông lỏng.

Vậy mà, thời gian qua, lợi dụng những bờ đê kiên cố, gió từ sông thổi lên thoáng mát, các hộ kinh doanh đã biến khu bờ bao sông thành những quán cà phê “hoành tráng”, bất chấp cảnh báo sạt lở.

Điển hình là khu bờ đê ngay trước lô S, chung cư Thanh Đa, các quán cà phê mọc san sát. Ngay từ sáng sớm, nhân viên quán đã bưng bê bàn ghế bày dọc theo bờ bao. Đến tối, các quán này hoạt động “hết công suất” gây nên tình trạng mất trật tự. Nhân viên ra tận đường để chặn đầu xe, mời chào khách vào quán. Khách thường là các đôi nam nữ tìm nơi bờ sông vừa để hóng gió, vừa tâm sự. Những cử chỉ ân ái thái quá khiến nhiều người dân ở chung cư nhìn xuống “chói mắt”. “Bà con chúng tôi đi tập thể dục mà đường thì xe máy để đầy, không còn lối đi. Chúng tôi không dám dắt con đi dạo vì sợ cháu nhìn thấy cảnh nam nữ có những cử chỉ âu yếm thái quá sẽ không hay cho con trẻ”, chị H.Y ngụ chung cư Thanh Đa bức xúc.
 
Không những thế, rác thải từ các quán này cũng được vứt thẳng xuống sông. Quán cà phê có nhà vệ sinh nhỏ xíu, bao nhiêu chất thải cũng “tuồn” hết ra dòng sông Sài Gòn gây nên cảnh nhếch nhác trên mặt nước và mùi hôi thối bốc lên, tỏa vào khu chung cư…
 
Đây là khu vực cảnh báo nguy cơ sạt lở, lẽ ra không được buôn bán, xây dựng nhưng các quán cà phê ở đây còn xây cả một ki ốt bê tông cốt thép để phục vụ kinh doanh. Thậm chí, có một phần kiểu nhà thủy tạ vượt khỏi bờ bao lấn ra sông để khách thỏa mãn cảm giác ngồi trên sông hóng gió. Mới đây, một quán cà phê còn ngang nhiên cho làm mái che bằng nhựa, trụ sắt kiên cố để phục vụ việc kinh doanh.
 
Lấn ra cả lòng sông
Lấn ra cả lòng sông
 
Nhiều người dân trong chung cư bức xúc vì khu cảnh báo sạt lở nhưng chủ quán cà phê lại được xây dựng kiên cố, gây ô nhiễm môi trường và mất trật tự trị an. Người dân phản ánh lên chính quyền phường, sự việc không thấy được giải quyết nhưng đồ đạc trong nhà người phản ánh có khi lại bị ném đá.
 
Xây cả ki ốt kiên cố trên bờ bao an toàn sông
Xây cả ki ốt kiên cố trên bờ bao an toàn sông

Sẽ tháo dỡ công trình mái che

Theo Quyết định số 150-2004/UB-ND do lãnh đạo UBND TPHCM ban hành vào năm 2004 về quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh rạch thuộc địa bàn thành phố, sông Sài Gòn thuộc loại sông cấp 1 nên hành lang an toàn cách bờ sông phải là từ 50m mỗi bên. Như vậy, khu vực các quán cà phê thuộc lô S chung cư Thanh Đa là nơi không được phép lấn chiếm kinh doanh, xây cất… Thế nhưng, bất chấp bản cảnh báo được đặt rõ ràng ở nơi đây, các hoạt động kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra.
Chủ quán và ngay cả khách đều bỏ quên bảng cảnh báo sạt lở được gắn sát đó
Chủ quán và ngay cả khách đều "bỏ quên" bảng cảnh báo sạt lở được gắn sát đó

Sáng 4/7, bà Hà Thị Vân, Phó Chủ tịch UBND phường 27, quận Bình Thạnh đã có buổi làm việc với PV Dân trí. Ghi nhận những phản ánh của người dân do PV chuyển tải, bà Vân cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lại các điểm kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn bờ bao sông trên địa bàn.

Chung cư Thanh Đa là nơi phường đăng ký là chung cư văn hóa. Tuyến đường công viên thuộc lô S của chung cư này là tuyến hẻm kiểu mẫu. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng văn hóa… Đối với quán cà phê vừa cất mái che, chúng tôi sẽ buộc tháo gỡ ngay. Những quán còn lại, trong kế hoạch giải tỏa chung thì đã có và chúng tôi đang đánh từng điểm để làm sạch tuyến hẻm này”, bà Vân nói.

Bà Vân cũng cho biết thêm, hiện trên địa bàn phường tình trạng “bám” bờ đê bao để kinh doanh xảy ra rất nhiều. Những quán đã có từ lâu thì phường sẽ cho hoạt động tạm và “đánh điểm” giải tỏa từ từ. Chính quyền sẽ cương quyết ngăn chặn những gì mới phát sinh như buôn bán, xây dựng lấn chiếm bờ đê bao…

Công Quang