Hà Tĩnh:

Đau thương 3 đám tang trên một con đường

(Dân trí) - Hai ngôi nhà đối diện chỉ cách nhau chưa đến 4m, bình thường vẫn rộn ràng tiếng con trẻ. Nhưng hôm nay, chỉ có tiếng khóc ai oán, 3 đứa trẻ đã tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc vào tối hôm qua 8/7.

Chỉ một ngày mất cả con lẫn cháu

Cả ngày hôm nay, người dân tại thôn Nam Tiến (xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gác hẳn mọi công việc. Chưa bao giờ làng quê này gánh chịu nỗi tang thương như vậy. Cái chết của 3 đứa trẻ khiến mọi người đều bàng hoàng và đau xót. Từ tối hôm qua đến nay, ngôi nhà của các em vẫn không ngớt người qua lại thăm hỏi.

Đau thương 3 đám tang trên một con đường - 1

Trong chiều nay, gia đình cử hành an táng cho 3 đứa trẻ trong vụ tai nạn.

Trong tiếng kèn đám ma, chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1972) - mẹ của cháu Nguyễn Thị Dung (SN 2007), khóc nấc lên từng cơn. Từ hôm qua đến giờ chị vẫn không thể đứng nổi. Người nhà phải kê cho chị một chiếc gối bên cạnh linh cữu của con gái: “Trời ơi, trong một lúc mà gia đình tôi mất luôn cả con cả cháu. Tôi biết nói răng với các con đây?”, chị Nguyệt cất tiếng khóc ai oán.

Chị Nguyệt là mẹ của Dung cùng bà ngoại của cháu Đăng. Vợ chồng chị Nguyệt sinh được 4 người con trong đó con gái đầu là Nguyễn Thị Oanh (SN 1993) là mẹ ruột của cháu Đăng, còn Dung là con gái út.

Đau thương 3 đám tang trên một con đường - 2

Trên bàn thờ của Dung, gia đình còn đặt thêm 1 ly trà sữa – món ăn vặt mà em yêu thích.

Bố mẹ Đăng vì mưu sinh phải đi làm ăn xa. Từ khi Đăng 6 tháng tuổi, bố mẹ phải gửi cháu lại cho ông bà ngoại rồi vào Bình Dương làm công nhân may mặc. Trước Đăng còn có một chị gái 5 tuổi cũng được gửi nhờ ông bà nội chăm sóc. Mỗi năm chỉ có dịp Tết cả gia đình mới có dịp đoàn tụ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, vợ chồng Oanh vẫn đang trên đường về nhà để gặp con trai lần cuối.

Đau thương 3 đám tang trên một con đường - 3

Trong một ngày chị  Nguyễn Thị Nguyệt mất đi cả con gái lẫn cháu trai.

Từ tối qua đến giờ bố của Dung  như người mất hồn. Cứ nhìn di ảnh của con nước mắt ông lại chực trào. Gần di ảnh của con gái, một ly trà sữa được đặt ngay cạnh bên. “Ngày thường con thích uống lắm, giờ bố mua về cho con đây con ơi. Con uống đi này”, anh Nguyễn Đình Thắng – bố Dung nghẹn ngào.

Cơm tối còn chưa kịp ăn

Đối diện ngôi nhà Dung là nhà của cháu Nguyễn Thị Khánh Hiền. Cùng tuổi, lại gần nhà nên 2 em chơi với nhau rất thân. Ngày thường Hiền vẫn sang nhà Dung học bài, rồi chiều chiều lại rủ nhau đi chơi.

Chiều 8/7, Dung chở Hiền và cháu Đăng đi chơi rồi không về nữa. Bữa cơm tối các em cũng chưa kịp ăn.

Đau thương 3 đám tang trên một con đường - 4

Cô giáo chủ nhiệm cùng đại diện Hội phụ huynh và học sinh lớp 6B trường THCS Nam Yên Huy đến thắp  hương đưa tiễn cháu Dung.

“Cả nhà còn đợi cơm mà sao con không về ăn. Có đói bụng không các con ơi? Về ăn cơm với bố mẹ đi con”, tiếng khóc của chị Phan Thị Thúy – mẹ Hiền khiến những người đến viếng không cầm được nước mắt.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của cháu Hiền hết sức khó khăn.  Gia đình Hiền thuộc hộ nghèo của xã.  Nhà có 3 anh chị em, anh trai đầu chạy thận đã hơn 5 năm, chị gái hiện đang học ĐH tại Đà Nẵng. Chỉ cách đây chưa đầy 2 tháng, bố Hiền - anh Nguyễn Đình Tuấn vừa hiến thận cho con trai đầu là Nguyễn Đình Chung.  Để trang trải cho ca mổ, gia đình anh đã phải vay mượn gần 1 tỷ đồng.

Đau thương 3 đám tang trên một con đường - 5

Anh Nguyễn Đình Tuấn - bố của Hiền đau đớn  trước cái chết đột ngột của con gái út. Cách đây 2 tháng anh Tuấn vừa mổ ghép thận cho con trai, sức khỏe vẫn rất yếu.

Ngay khi biết tin em gái bị nạn, Chung đã chạy ra hiện trường khiến vết mổ bị bung chỉ, chảy máu. Trong đêm, gia đình vừa tổ chức khâm liệm cho Hiền vừa thuê xe cấp cứu để chuyển Chung ra bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Nhiều người đến thăm viếng không cầm được nước mắt. Vừa thương cho cái chết của Hiền nhưng cũng xót xa cho hoàn cảnh của gia đình.

“Gia đình cháu Hiền rất hoàn cảnh. Bố làm thợ xây, từ khi hiến thận không làm được việc nặng. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào mấy hàng trái cây của mẹ.  Được cái cháu Hiền học rất giỏi, lại hiếu thảo và tự giác. Ngày trước mỗi lần bố mẹ đưa anh đi Hà Nội chạy thận chỉ có một mình cháu ở nhà. Tuy nhiên cháu vừa tự đi học, nấu ăn, dọn dẹp. Cứ buổi tối lại qua nhà Dung học xong lại tự về nhà ngủ”, anh Nguyễn Đình Thắng – anh họ của Hiền tâm sự. 

Đau thương 3 đám tang trên một con đường - 6
Đau thương 3 đám tang trên một con đường - 7

Họ hàng, bà con lối xóm không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh thương tâm của 2 gia đình.

Trên trục đường chính vào thôn, 2 chiếc xe tang nằm đối diện khiến nhiều người đi qua cũng bỗng lạnh người. Trong chiều nay, gia đình, chính quyền và bà con hàng xóm sẽ cử hành an táng cho các em.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 19h tối 9/7, tại huyện lộ 5 đoạn qua địa phận giáp ranh giữa 2 xã Cẩm Yên và Cẩm Huy (huyện Cẩm Xuyên) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, 3 em nhỏ gồm Nguyễn Thị Dung (SN 2007), Nguyễn Thị Khánh Hiền (SN 2007) và Trần Hải Đăng (SN 2016) đang đi xe đạp điện di chuyển theo hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Nam thì bất ngờ va chạm với xe ô tô mang BKS 30E - 41382 do tài xế Bùi Thanh Trung (SN 1986, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 cháu nhỏ bị tử vong tại chỗ.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm nói trên là do tài xế Bùi Thanh Tùng không làm chủ được tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đã tông vào xe đạp điện chạy liền trước. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế trên là 0mg/lít khí thở và test tình trạng sử dụng chất ma túy là âm tính đối với các chất ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Phượng Vũ – Tiến Hiệp