1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang:

Đất lành cò đậu

(Dân trí) - Đã nhiều năm nay, người dân thôn Hoàng Phúc, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã quen với cảnh cứ mỗi buổi chiều tà, từng đàn cò trắng lại lũ lượt bay về trú đêm trên đồi cây nằm giữa thôn.

Dẫn chúng tôi lên đồi cây, ông Vũ Trí Mẽ, trưởng thôn, cho biết: Chu vi chân đồi rộng khoảng 2 km, dân trong thôn sống chủ yếu xung quanh chân đồi. Từ nhiều năm nay, đồi được giao cho các cụ trong Hội người cao tuổi và một số gia đình trồng cây lấy gỗ, chủ yếu là bạch đàn và cứ khoảng mươi năm lại khai thác để trồng loạt cây mới.

 

Cách đây gần 10 năm, xuất hiện những đàn cò trắng độ vài trăm con, cứ chiều đến lại bay từ phía huyện Quế Võ (Bắc Ninh) bên kia sông Cầu, về trú đêm trên đồi cây này, rồi sáng hôm sau lại bay đi kiếm ăn ở đâu không rõ. Lúc đầu, người dân trong thôn cũng không chú ý nhưng càng ngày cò về càng nhiều. Đến nay, mỗi đêm có hàng chục ngàn con cò tìm về trú đêm ở đây...

 

Ông Hà Ngọc Hoàn, phó trưởng thôn chỉ vào những chỗ đất cao dưới tán cây trên đồi vẫn còn lác đác phân cò, bảo: Những đêm mưa to, sáng ra nhiều người lên đồi còn nhặt được những con cò bị ướt cánh đứng co ro ở những chỗ như thế này.

 

Lúc chúng tôi đi gần hết đồi cây, trời cũng đã gần tối và đều nghĩ, đang trong đợt rét đầu tháng 3 này có lẽ cò sẽ không về. Bỗng ông Mẽ đưa tay chỉ đàn cò đang từ phía sông Cầu bay về. Lúc đầu cũng chỉ vài chục con nhưng sau đó không lâu, những đàn cò đông tới hàng ngàn con lần lượt kéo về, bay vòng quanh đồi cây tìm chỗ đậu. Cò không chỉ trú đêm trên đồi cây, mà cả trên cánh đồng thôn Hoàng Phúc trong những ngày nắng ấm cũng trắng cánh cò.

 

Theo ông Mẽ, cò về Hoàng Phúc ngày càng nhiều là do môi trường sinh thái, không chỉ trên đồi cây mà ngay cả trong thôn cũng được giữ gìn, bảo vệ rất tốt. Ngay từ đầu những năm 2000, phong trào xây dựng Làng văn hoá ở Hoàng Phúc được phát động mạnh, trong đó có nội dung giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái. Từ phong trào này, người dân trong thôn không những đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập, nâng cao đời sống mọi mặt mà còn xây dựng được nếp sống văn hoá mới, nhất là việc giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái.

 

Riêng với đồi cây, từ khi có cò về trú đêm, thôn Hoàng Phúc càng quan tâm chăm sóc, giữ gìn chu đáo hơn. Cùng với việc vận động các hộ tiếp tục trồng thêm nhiều cây để tạo môi trường sinh thái tốt hơn cho cò về trú ngụ, thôn còn lập tổ bảo vệ kết hợp với lực lượng công an và dân quân thường xuyên bảo vệ, ngăn chặn việc săn bắt cò.

 

Việc giữ gìn, bảo vệ đàn cò đã trở thành ý thức tự giác và trách nhiệm chung của mỗi người dân trong thôn. Và giờ đây, đàn cò chiều chiều bay về trú đêm trên đồi cây đã trở thành niềm vui, niềm tự hào của mỗi người dân thôn Hoàng Phúc.

 

Như Kính

 TTXVN