Sóc Trăng:

Đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị ngã dưới sông

(Dân trí) - Đến khoảng 21h tối 9/9, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng cùng người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một cháu bé 3 tuổi bị ngã xuống sông mất tích.

Anh Huỳnh Văn Ngọc (SN 1990, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) kể lại, khoảng 16h chiều ngày 9/9, anh ở trước nhà làm lò rèn, còn cháu H.T.T.N. (3 tuổi, con gái anh Ngọc) chơi với mấy anh chị em ở nhà một người bà con kế bên.

Khi vui chơi được một lúc, anh Ngọc nghe mấy cháu khác chạy ra la lớn là cháu N. bị rơi xuống sông Ngã ba An Trạch. Anh Ngọc và mọi người chạy ra sau mò, nhưng không tìm thấy cháu N.

Lực lượng chức năng và gia đình đang tìm kiếm cháu N. ngay trong đêm.
Lực lượng chức năng và gia đình đang tìm kiếm cháu N. ngay trong đêm.

Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng đã điều lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Theo anh Ngọc, lúc cháu N. bị nạn, nước sông đang lớn, chảy khá mạnh nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo quan sát của PV, nơi cháu N. bị nạn là một căn nhà sàn được dựng trên mặt sông, phía sau nhà có cửa mở hướng ra ngoài sông. Có thể do bất cẩn người lớn đã quên đóng cửa nên các cháu ra chơi, dẫn tới cháu N. không may bị rơi xuống sông.

Cho đến khoảng 21h tối ngày 9/9, gia đình và lực lượng chức năng địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu N.


Anh Ngọc đang rất lo lắng cho con gái.

Anh Ngọc đang rất lo lắng cho con gái.

Được biết, gia đình anh Ngọc có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng anh có 2 con gái, cháu N. là con lớn, còn cháu nhỏ mới được hơn 1 tuổi.

B.D