1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân nhậu “ngại” CSGT, quán nhậu thất thu

(Dân trí) - Trước “chiến dịch” cảnh sát giao thông chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn tại các điểm gần quán nhậu, rất nhiều “thượng đế” đã không dám vào quán vì sợ bị phạt. Một số quán nhậu đã nghĩ ra cách “giúp” khách… đối phó với lực lượng chức năng.

Lo ngại về việc đi nhậu sẽ bị cảnh sát giao thông thổi phạt kiểm tra nồng độ cồn khiến các “bợm nhậu” đã ý thức hơn khi tham gia giao thông. Việc này kéo theo một thực tế là các quán nhậu vắng khách hơn. Lập tức các quán nhậu nghĩ ra đủ chiêu trò để giúp khách nhậu xả láng mà vẫn… không bị cảnh sát giao thông thổi phạt.
 
Dân nhậu “ngại” CSGT, quán nhậu thất thu

Từ khi các CSGT chốt chặn gần các quán nhậu, những thực khách uống rượu bia đã có ý thức hơn khi tham gia giao thông

 

Để đối phó với cảnh sát giao thông, các chủ quán cho khách ra về bằng… cửa hậu; “cắm” nhân viên gần vị trí cảnh sát giao thông chốt chặn nhằm thông báo tình hình cho khách; hướng dẫn khách đi đường vòng…

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí tối 15/6, tuy là đêm cuối tuần nhưng lượng khách vào quán nhậu giảm đi trông thấy. Ghi nhận tại đường Tên Lửa (quận Bình Tân), cảnh người ngồi nhậu thưa thớt, một số quán hầu như không có khách, nhân viên chỉ biết ngồi chơi, đọc báo. Một số quán nhậu trên đường Bình Phú (quận 6), tình hình cũng không khá hơn là mấy.

 

Đường Phạm Hùng lâu nay được dân nhậu tập trung nhiều nhất, nay cũng khiến dân nhậu e ngại. Nếu trước đây nhiều quán phải kê thêm bàn ra vỉa hè mới đủ chỗ phục vụ khách thì tối qua chỉ lác đác vài khách.
 
Quán nhậu ế khách, vắng vẻ khác thường.


Quán nhậu ế khách, vắng vẻ khác thường.
Quán nhậu ế khách, vắng vẻ khác thường.

 

Lý giải cho sự vắng vẻ này, anh Nam - chủ quán nhậu trên đường Tên Lửa - cho rằng: “Do mấy ngày trước có thông tin cảnh sát giao thông sẽ ra quân xử phạt người uống rượu bia trên 24 quận huyện nên tâm lý của thực khách lo sợ bị phạt và họ không dám đi nhậu vào thời điểm này”. 

 

 

Thảo Trần