Quảng Ngãi:

Dân Lý Sơn khóc ròng trên những ruộng tỏi thất thu

(Dân trí) - Kết thúc cái Tết Bính Thân đầy phấn khởi, người dân Lý Sơn bước vào thu hoạch vụ tỏi Đông Xuân 2015-2016 nhưng lại cay đắng xót xa khi củ tỏi teo tóp, sản lượng sụt giảm gần 70%.

Theo thống kê, toàn huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) có 336ha diện tích tỏi, thu hoạch vụ Đông Xuân 2015-2016 chỉ đạt 1/3 so với năm ngoái. Lý do tỏi mất mùa do thời tiết bất thường, bệnh rầy và thối gốc.


Gốc tỏi bị thối rữa và hư hỏng hoàn toàn.

Gốc tỏi bị thối rữa và hư hỏng hoàn toàn.

Trung bình mỗi sào tỏi, người dân đầu tư chi phí khoảng 10 triệu đồng, thu hoạch trung bình khoảng 500kg/sào. “Tôi có 9 sào và phải đầu tư gần 100 triệu đồng. Đến khi thu hoạch chỉ được 500kg, coi như cả năm vừa mất tiền đầu tư vừa mất công sức”, nông dân Võ Thanh Long (ngụ thôn Đông, xã An Hải) chua xót nói.

Đối với một số hộ trồng tỏi từ 4 sào trở xuống, họ chỉ thu hoạch vài chục kg tỏi coi như để tích trữ làm giống cho vụ sau.

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn bày tỏ: “Vụ tỏi Đông Xuân năm nay, người dân Lý Sơn mất mát quá lớn. Chúng tôi đang tìm cách hỗ trợ người dân nhưng ngân sách địa phương có hạn. Huyện chỉ biết cầu cứu tỉnh hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn mất mùa nặng năm nay”.

Người trồng tỏi khóc ròng trên ruộng tỏi đến lúc thu hoạch.
Người trồng tỏi khóc ròng trên ruộng tỏi đến lúc thu hoạch.

Theo chủ buôn tỏi Dương Thị Tiến (xã An Vĩnh), giá tỏi tươi 45.000 đồng/kg, tỏi khô 60.000 đồng/kg và tỏi 1 tép giá 1,1 triệu đồng/kg. “Tình hình sản lượng sụt giảm, đồng thời người dân tích trữ để làm giống và sử dụng, khiến lượng tỏi lưu hành ở thị trường khan hiếm. Theo kinh nghiệm kinh doanh tỏi, có thể giá tỏi sẽ tăng cao trong thời gian tới”, bà Tiến nói.

Đón Tết Bính Thân ấm áp dưới ánh điện và pháo hoa, niềm vui của người dân đất đảo tiền tiêu chưa dứt đã phải gánh nỗi buồn trắng tay sau một mùa mưu sinh.

Hồng Long