1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân Hà Nội đổ xô đi mua quần áo rét

(Dân trí) - Trước thông tin về một mùa đông giá lạnh, không khí mua sắm quần áo chống rét tại thủ đô nhộn nhịp hẳn. Các cửa hàng kinh doanh quần áo cũng không bỏ lỡ cơ hội “hốt bạc” bằng những chiêu khuyến mãi, hạ giá.

Hai ngày cuối tuần cũng là hai ngày người dân miền Bắc bắt đầu được hưởng cảm giác rét ngọt. Bởi vậy, các siêu thị, cửa hàng bán đồ dệt may như Vinatex, Thaloga, Fivimart… nườm nượp người ra vào, nặng trĩu trên tay những giỏ quần áo. Trước cửa những phòng thử đồ và tại quầy tính tiền, khách mua thậm chí phải xếp thành hàng dài. Có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng đối lập nhau tại các siêu thị này là: trong khi các quầy treo quần áo đông xuân, áo - tất - mũ len, áo khoác đại hàn… người dân chen nhau xem đồ, thì tại dãy treo áo sơ mi, áo kiểu nữ chất liệu vải, cotton mỏng lại vắng hoe.

 

Có mặt tại siêu thị Vinatex trên phố Bà Triệu chiều Chủ nhật (4/12), bà Nguyễn Ngọc Quang ở Yên Phụ khệ nệ chiếc giỏ đầy quần áo trên tay. Bà Quang cho biết, vì xem chương trình thời tiết thấy dự báo đợt rét này còn kéo dài nên bà tranh thủ ngày nghỉ đi mua thêm quần áo cho cả nhà. "Hi vọng, quần áo không bị tăng giá khi trời rét đậm", bà nói.

 

Những dãy phố chuyên bán quần áo như Chùa Bộc, Ngô Quyền, Bà Triệu, Thợ Nhuộm… có thời điểm khách đứng kín cả vỉa hè. Đông nhất vẫn là các cửa hàng bán quần áo rét xuất khẩu. Nhiều năm gần đây, hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu đã có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng bởi giá cả phải chăng, chất lượng bền, mẫu mã có nhiều cải tiến. Người tiêu dùng có thể chọn mua một chiếc áo khoác đông có giá từ hơn 100.000 đồng đến 300 - 400.000 đồng. Giá áo len của các công ty may trong nước dao động từ khoảng vài chục nghìn đến 200.000 đồng, đây cũng là mặt hàng phong phú hơn cả về kiểu dáng và màu sắc. Mũ, khăn len, găng tay cũng được người mua quan tâm hơn thời gian trước.

 

Các cửa hàng kinh doanh quần áo tư nhân tỏ ra “nhạy bén” bằng cách trưng biển “Đại hạ giá”. Đại lý quần áo rét số 29 Bà Triệu thậm chí còn trưng tấm biển rất to, đập thẳng vào mắt người đi đường: “Đại đại hạ giá”. Hàng chục nhân viên của cửa hàng chào mời khách và  bán hàng không ngơi tay. Tối đến, quần áo rét được chất đống ngoài vỉa hè, khách xúm lại tranh nhau bới lên bới xuống. Chủ hàng đứng trên một chiếc ghế cao, quan sát toàn bộ. Nếu ai chọn được món đồ ưng ý thì ra thanh toán với chủ và nhận thêm một đôi tất chân khuyến mãi.

 

Nhắm vào đối tượng khách hàng bình dân, giá áo rét "vỉa hè" khá “mềm”. Áo nữ chỉ khoảng 70-100 nghìn. Áo nam thì đắt hơn, trung bình từ 120-160 nghìn. Tuy nhiên, có một điều nhiều người không biết, áo treo trong nhà với áo đại hạ giá đổ đống ở vỉa hè chất lượng… như nhau. “Chúng em chất đống ra ngoài vì không có chỗ để, còn giá cả ở ngoài với ở trong như nhau thôi”, một nhân viên giãi bày. Khi được hỏi về tấm biển “Đại đại hạ giá”, nhân viên này chỉ gãi đầu gãi tai cười khì khì.

 

Một chủ cửa hàng trên phố Ngô Quyền, cho biết: “Vài ngày nay cửa hàng lúc nào cũng đông nghịt người mua. Các loại áo khoác cho thời tiết đại hàn tiêu thụ mạnh hơn”. Nhiều người dân ngoại tỉnh lân cận Hà Nội cũng tranh thủ ngày nghỉ để đi sắm quần áo rét cho cả nhà, người nào ra về cũng túi to, túi nhỏ treo đầy xe.

 

Theo những thông tin mới nhất, đợt rét này sẽ kéo dài cả tuần và mùa đông năm nay, miền Bắc còn đón thêm nhiều đợt rét khác. Dự báo nhu cầu mua quần áo đại hàn tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới.

 

Bảo Trung