Dân chơi chứng khoán ăn Tết to

Hết ngày 15/2, hai sàn giao dịch Hà Nội và TP HCM mới nghỉ Tết, nhưng từ một tuần trước đó, dân chơi chứng khoán đã tụ tập ăn mừng một năm buôn bán phát tài. Tại các nhà hàng, chủ đề rôm rả của thực khách là chứng khoán, cổ phiếu.

Anh Nguyễn Trọng Thái, nhà đầu tư sàn Habubank vốn là dân kinh doanh vật liệu xây dựng. Cuối năm 2006 anh đầu tư thời gian, chuyển hẳn sang chơi chứng khoán. Lịch làm việc của anh đều tăm tắp, sáng lái xe đến sàn, chiều đọc sách báo lên mạng tham khảo thông tin. Hỏi anh lãi bao nhiêu trong năm 2006, anh cười: "Ít thôi, chừng vài tỷ".

Qua lời kể, những người như anh chỉ thuộc hạng thường thường bậc trung với số vốn khoảng vài tỷ đồng, còn các cao thủ nắm giữ ít nhất 100.000 cổ phiếu blue chip trở lên, ước chừng 30 tỷ đồng cũng lãi khoảng chục tỷ. Đây là những VIP được “ưu ái” ngồi phòng riêng, có nhân viên môi giới trực tiếp nhập lệnh và dễ dàng tiếp cận được thông tin "nóng".

Dân chơi chứng khoán vẫn truyền tai nhau câu chuyện về một cán bộ FPT lãi chừng 50 tỷ đồng trong năm 2006. Anh này "ôm" cổ phiếu từ trước khi FPT lên sàn, giờ giá tăng cao cứ tha hồ hưởng thành quả.

Ngoài cổ phiếu công nghệ cao, nhà đầu tư nào nắm giữ chứng khoán thuộc nhóm tài chính ngân hàng đều thắng đậm. Minh, một nhà đầu tư trẻ tại sàn Bảo Việt cho hay hồi tháng 11/2006, khi thị trường chứng khoán nóng trở lại, Minh tin chắc các cổ phiếu chứng khoán sẽ ăn khách, cậu huy động được 2 tỷ đồng ôm cổ phiếu chứng khoán Bảo Việt với giá 150.000 đồng (gấp 15 lần mệnh giá). Hiện giờ cổ phiếu BVS vượt 350.000 đồng, Hải vẫn chưa bán. Cậu xuýt xoa đây là phi vụ thành công nhất trong 2-3 năm bám sàn.

Trúng đậm trong dịp cuối năm cũng là nhân viên các công ty chứng khoán lớn. Ngay người không máu mê kinh doanh cũng dễ dàng kiếm vài trăm triệu đồng. Hạnh, nhân viên một công ty chứng khoán cho biết cơ quan tham gia đấu giá trúng với mức hấp dẫn, dưới giá trúng thầu bình quân vài chục nghìn đồng. Nhân viên tùy cấp bậc sẽ được mua lại dưới hình thức ủy thác (trả phí cho công ty), có bán trao tay ngay cũng thu lời. Có thông tin, lại làm việc trong môi trường buôn bán cổ phiếu nhộn nhịp, có người dám liều thế chấp cả nhà lấy tiền ôm cổ phiếu, giá xuống gặp cô nàng mặt mày xám ngoét thế mà cuối năm, gặp lại cô tươi tỉnh: "Hú vía, số mình xuân vẫn kiếm được cái nhà".

Thắng lớn từ chứng khoán, giờ dân chơi không còn khiêm tốn cưỡi xe máy như mọi khi mà lên đời "xế hộp". Buổi sáng, các công ty chứng khoán như SSI, Habubank xe hơi để thành hàng dài, những người đến muộn thì chịu khó đi nơi khác vì hết chỗ gửi xe.

2007 sẽ khó khăn hơn

Khi được hỏi diễn biến trong năm Đinh Hợi sẽ ra sao, các chuyên gia đều nhận định nhà đầu cơ ngắn hạn sẽ còn rất ít cơ hội, trừ những người có khả năng nhanh nhạy khai thác thông tin và may mắn hơn người. Trên thị trường đã bắt đầu nảy sinh sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cá nhân và tổ chức đầu tư, giữa tổ chức đầu tư trong nước và nước ngoài. Phần thắng của cuộc cạnh tranh này thường nghiêng về phía các định chế lớn với kinh nghiệm quản lý, tiềm lực tài chính và hoạt động chuyên nghiệp.

"Một thị trường mà P/E đạt đến 25 thì có nghĩa là giá cổ phiếu không còn rẻ nữa. Tôi nghĩ rằng năm 2007 các khoản đầu tư dài hạn có thể đem lại lợi nhuận tốt hơn là các khoản đầu tư theo xu thế biến động thị trường", ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán nói.

Ông Kỳ cũng dự báo thị trường ít có tình trạng giá cổ phiếu đồng loạt tăng hoặc giảm mà có sự phân cấp về giá. Chỉ những doanh nghiệp có kết quả hoạt động tốt, có những dự án khả thi, tiềm năng phát triển mạnh mới được nhà đầu tư tích cực thâu gom và liên tục tăng giá.

Theo Việt Phong
Vnexpress