Quảng Ngãi:

Đại úy quân đội lặng lẽ từ biệt mẹ từ vùng dịch

Quốc Triều

(Dân trí) - Đại úy Vương Trung Sỹ đang phục vụ trong khu cách ly tập trung nên không thể về quê chịu tang mẹ. Từ Quảng Ngãi, Đại úy Sỹ cúi đầu bái vọng, từ biệt mẹ ở Quảng Nam.

Chiều 10/9, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư huyện ủy Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lãnh đạo địa phương đã đến chia buồn, động viên Đại úy Vương Trung Sỹ (Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh), khi anh Sỹ không thể về Quảng Nam chịu tang mẹ.

Đại úy quân đội lặng lẽ từ biệt mẹ từ vùng dịch - 1

Đơn vị lập bàn thờ để Đại úy Vương Trung Sỹ bái vọng, tiễn biệt mẹ vừa qua đời ở Quảng Nam (Ảnh: Huỳnh Huy).

Thời gian qua, Đại úy Vương Trung Sỹ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19 thuộc xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh). Chiều 9/9, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Đại úy Sỹ nhận tin mẹ ruột ở Quảng Nam qua đời sau một thời gian bệnh nặng.  

Mẹ qua đời nhưng vì nhiệm vụ chống dịch, Đại úy Sỹ không thể về chịu tang mẹ. Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh đã lập bàn thờ tại đơn vị để anh Sỹ bái vọng người thân vừa mất. Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh đã đến chia buồn, động viên Đại úy Sỹ.

Đại úy quân đội lặng lẽ từ biệt mẹ từ vùng dịch - 2

Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh đã đến chia buồn, động viên Đại úy Vương Trung Sỹ (Ảnh: Huỳnh Huy).

Nhận được sự sẻ chia của đơn vị, Đại úy Vương Trung Sỹ đã nén đau thương tiếp tục sát cánh cùng đồng đội phục vụ người dân tại khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sơn Tịnh.

Thời gian qua, nhiều khu cách ly của ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi quá tải. Tỉnh này phải sử dụng nhiều điểm trường làm khu cách ly tập trung. Tại các khu cách ly này, lực lượng quân đội luôn là tuyến đầu trong việc quản lý, phục vụ người dân cách ly.

Dòng sự kiện: Quân đội chống dịch