1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại ca của sới bạc bịp bị tuyên án tử hình

(Dân trí) - Thấy con bạc càng đánh càng thua, vét sạch túi cũng không đủ trả, Dũng gợi ý con bạc cắm xe để chơi tiếp. Bị từ chối và cự cãi, Dũng cùng đồng bọn đã đâm chết con bạc.

Ngày 25/3, phiên toà lưu động của TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi, ngụ  quận Tân Bình) mức án tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là tử hình.

 

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt đồng bọn của Dũng là Nguyễn Văn Kiên (22 tuổi, ngụ quận Tân Bình) 15 năm tù, Nguyễn Văn Quảng (27 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) 16 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Giết người”.

 

7 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 3 đến 7 năm tù về tội “Đánh bạc”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Không tố giác tội phạm”.
 
Đại ca của sới bạc bịp bị tuyên án tử hình  - 1

Các bị cáo tại phiên tòa lưu động.

 

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2007, Nguyễn Văn Dũng cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc “bịp” di động ở nhiều nơi. Địa điểm tổ chức là những bãi trống ven đường. Chúng cho người cầm cái, xóc bạc, còn “chân rết” khác vờ làm con bạc tham gia đặt cược để tạo thế xôm tụ thu hút khách vào chơi. Bằng hình thức lắc đồng xu, nhóm bạc này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người đi đường.

 

Vào trưa ngày 16/9/2007, Dũng cùng “đàn em” tiếp tục đến đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình) soạn sòng để lắc đồng xu. Khách của sới bạc này là anh Bùi Thanh Trà (29 tuổi, người đi đường) cũng đến tham gia đánh bài.

 

Sau một hồi sát phạt, Trà đã bị đồng bọn của Dũng “vét” hết tiền. Biết con bạc này đi xe gắn máy đến chơi, Dũng cùng đồng bọn uy hiếp tinh thần, ép nạn nhân phải đến tiệm cầm đồ “cắm” xe để trả nợ cho chúng. Anh Trà không đồng ý thì giữa đôi bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra hỗn chiến. Lúc này, Dũng cùng đồng bọn đã dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người làm anh Trà chết ngay tại chỗ.

 

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Kiên nhanh chóng trốn về Đồng Nai. Còn nhóm “đàn em” chuyển qua địa bàn quận Gò Vấp để tiếp tục “hành nghề” cờ bạc “bịp”. Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Dũng cùng đồng bọn.

 

Công Quang - Thu Hà