1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM

Đã tìm thấy bé gái 4 tuổi bị mất tích

(Dân trí) - Nhìn thấy con gái, chị Hoa vui mừng khôn xiết, những giọt nước mắt cứ trào ra nơi khóe mắt. Sau 4 ngày xa cách cuối cùng mẹ con chị cũng được đoàn tụ nhờ sự giúp đỡ của những người dân tốt bụng.

Đã tìm thấy bé gái 4 tuổi bị mất tích - 1
Bé Thu òa khóc khi thấy mẹ

Ngay sau khi Dân trí đăng tải thông tin về vụ mất tích bí ẩn của bé Phạm Thị Ngọc Thu (4 tuổi, hay còn gọi ở nhà là bé Thảo) con chị Bùi Thị Thanh Hoa (26 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), một người dân đã tình cờ biết được thông tin của cháu Thu và báo cho mẹ của bé.

Giữa trưa nắng, chiếc xe máy chở chị Hoa ào chạy đến khu vực ấp Thống Nhất, xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn). Vừa đến nơi, cất tiếng gọi, bé gái 4 tuổi từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Tất cả như vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc...
 
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Lộc (43 tuổi, ngụ ấp Thống Nhất, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn), chiều 29/7, khi chị đi làm thủ tục phát vốn thì bắt gặp một đôi nam nữ đang đứng bên đường cùng bé Thu. Người phụ nữ lúc này đang tháo bông tai của Thu. Tưởng đó là bố mẹ của cháu nên chị Lộc không để ý.

Đã tìm thấy bé gái 4 tuổi bị mất tích - 2
Niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc đoàn tụ của mẹ con chị Hoa

Chỉ khi, hai người này rồ ga đi bỏ lại bé gái đứng khóc bên đường mọi người mới đến hỏi han và đưa bé vào trực ban của ấp Thống Nhất để trình báo. Khi được hỏi bé Thu chỉ nói được tên mẹ là Hoa, bố là Châu. Người chở bé trên xe máy là chú Thuận và dì út. Bé Thu còn nói thêm, dì út đã lấy bông tai của Thu.

Việc phát hiện bé Thu bị bỏ lại bên đường ngay sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương. Do chưa thể xác định được người thân của cháu bé nên chị Lộc đã tình nguyện xin đưa bé Thu về nhà mình chăm sóc. Trong thời gian này xã Tân Thới Nhì đã thông tin trên loa phóng thanh nhưng vẫn không thấy có người tìm đến nhận cháu bé.

Thậm chí, chị Lộc còn lên phương án, trong trường hợp không tìm được thì người thân cho bé Thu thì chị sẽ nhờ chính quyền làm các thủ tục cần thiết để nhận bé làm con nuôi. “Tôi cũng là một người mẹ, từng chăm sóc con thơ nên tôi hiểu bé Thu rất cần sự chăm sóc của người mẹ. Thật may mắn khi đã tìm lại được gia đình cho cháu” – chị Lộc tâm sự.

Để bé Thu được bình an khi bị bọn bắt cóc bỏ rơi bên đường và giúp chị Hoa tìm lại được con của mình là cả một quá trình có sự hợp tác, dốc lòng của nhiều người dân lương thiện.

Đã tìm thấy bé gái 4 tuổi bị mất tích - 3
Bản CMND photo mà người phụ nữ tên Giàu để lại

Việc các nhân chứng phát hiện một đôi nam nữ tháo bông tai của bé Thu sau đó tẩu thoát cùng các tình tiết mà chị Hoa kể có thể nhận thấy đây là một vụ bắt cóc trẻ em hòng cướp tài sản. Nghi can chính của vụ án này chính là cô gái tự nhận tên Giàu.

Để thực hiện được việc này, Giàu phải có đồng bọn hỗ trợ và tính toán rất kĩ trước khi ngắm vào “con mồi”. Hành động của nhóm đối tượng này khá chuyên nghiệp và liều lĩnh.

Điều đặc biệt, trong số đồ của Giàu bỏ lại tại phòng trọ của chị Hoa, có một biên bản xử phạt hành chính vi phạm giao thông của CSGT – TT CA huyện Hóc Môn vào ngày 31/5/2011 đối với người vi phạm là Hồ Thị Linh Phương (28 tuổi, quê Đồng Tháp) về lỗi “Lưu thông chở theo 2 người không đội nón bảo hiểm” và một tờ giấy ghi vài số điện thoại di động.

Hiện công an huyện Hóc Môn đã thụ lí điều tra, làm rõ vụ án

Trung Kiên