1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM

Lại một bé gái 4 tuổi mất tích bí ẩn

(Dân trí) - Tan ca trở về nhà chị Hoa phát hiện căn phòng trọ bị xáo trộn, đứa con gái mới 4 tuổi biến mất. Tìm khắp nơi, người mẹ tội nghiệp chỉ phát hiện đôi dép của con gái vướng lại trong đám bùn lầy cạnh khu nhà trọ.

Lại một bé gái 4 tuổi mất tích bí ẩn - 1
Bé Thu trước thời điểm bị mất tích

Mất tích bí ẩn!

Trong căn phòng trọ khoảng 15m2 chị Bùi Thị Thanh Hoa (26 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) chua xót trình bày lại hoàn cảnh xô đẩy cuộc đời mình và sự mất tích li kì của đứa con gái mới 4 tuổi mà theo chị, vụ mất tích này có liên quan đến một người phụ nữ chị Hoa mới quen.

Kết hôn từ tuổi đôi mươi, chị Hoa sống cùng chồng tại tỉnh Long An. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hai người quyết định ly thân. Lúc này chị Hoa đã có một bé gái tên Phạm Thị Ngọc Thu (hay còn gọi ở nhà là bé Thảo, 4 tuổi).

Sau khi chia tay chồng, chị Hoa bồng bế con lên TP.HCM thuê nhà trọ tại số 67/5 Đỗ Văn Dạy, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn). Hàng ngày, chị Hoa xin đi làm công nhân trong một công ty may để kiếm sống.
 
Bé Thu được gửi ở một nhà trẻ tư nhân gần đó. Những ngày cuối tuần phải đi làm tăng ca, chị Hoa gửi con cho người hàng xóm (cũng có con nhỏ) để nhờ trông coi.

Lại một bé gái 4 tuổi mất tích bí ẩn - 2
Từ ngày bé Thu bị mất tích, chị Hoa mất ăn, mất ngủ lo cho con gái

Chiều 28/7, trong một lần tình cờ chị Hoa quen biết với một người phụ nữ tự giới thiệu tên Giàu. Sau màn chào hỏi, đi ăn và tâm sự chuyện đời tư. Chị Hoa thấy Giàu cùng cảnh ngộ với mình nên rất thương cảm. Thấy người phụ nữ này nói hiện không có chỗ ở và ngỏ ý muốn xin chị Hoa cho ngủ lại một đêm. Trước lời năn nỉ “chân thành”, chị Hoa đã đồng ý.

Đến sáng hôm sau, Giàu này nhờ chị Hoa tìm việc làm. Do thời gian quá gấp nên chị Hoa nói Giàu cứ ở nhà chờ đợi để đi xin việc dùm. Vốn chưa học hết lớp 1, bản tính hiền lành, chân thật nên chị Hoa đã giao chìa khóa phòng cho Giàu.
 
Khoảng 22h đêm 29/7, khi tan ca từ công ty về phòng trọ, chị Hoa bàng hoàng thấy đồ đạc bị xáo trộn, người phụ nữ tên Giàu cũng biến mất. Tìm khắp nơi chị Hoa chỉ thấy đôi dép của con gái còn dính lại dưới lớp bùn lầy sau khu nhà trọ.
 
Nhiều người trong xóm đổ xô đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích của bé. Thông tin ngay sau đó được trình báo chính quyền địa phương để có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm.
 
Trước đó vài giờ, nhiều người nhìn thấy cô gái trẻ kéo lê một bé gái đang khóc trên đường.

Nhiều nguồn tin khác cho hay, khi cô gái đưa được đứa bé ra đến đường nhựa thì xuất hiện 1 thanh niên đi xe máy, mang balo màu đỏ ào đến chở đi.

Hung thủ là ai?

Theo trình bày và nhận định của chị Hoa cùng nhiều nhân chứng, đối tượng khả nghi nhất trong vụ bé Thu bị mất tích là người phụ nữ xưng tên Giàu. Được biết, trước đó, dù đồng ý cho Giàu ở lại nhà trọ nhưng chị Hoa vẫn bắt Giàu photo một giấy chứng minh nhân dân nộp cho chủ nhà trọ.

Lại một bé gái 4 tuổi mất tích bí ẩn - 3
Bản CMND photo được người phụ nữ tự xưng tên Giàu bỏ lại

Trong giấy CMND photo chị Hoa và chủ nhà trọ đưa ra cho thấy, chứng minh mang tên Nguyễn Thị Nhảnh (20 tuổi, ngụ xã Tân An, Tân Châu, An Giang). Khi được hỏi hình ảnh in trên CMND chị Hoa khẳng định đó chính là người phụ nữ tên Giàu mà chị quen trước đó 3 ngày.

Cũng theo trình bày của chị Hoa, khoảng 10h sáng 29/7, khi chị đi làm được nửa đường thì phát hiện quên điện thoại, nên chị này quay về phòng lấy. Đến nơi chị thấy Giàu đang cầm máy nên yêu cầu đưa ra để kịp giờ làm. Thời điểm này chị Hoa xác nhận bé Thu đang được gửi tại nhà hàng xóm (mọi khi chị Hoa vẫn gửi).

Tuy nhiên, đến 13h cùng ngày, bé Thu đòi về phòng trọ (cách đó vài mét) xem tivi và ngủ với dì út (tức Giàu - PV). Khoảng 13h30, chủ một cửa hàng bán tạp hóa thấy một người phụ nữ đưa bé Thu đi, nghĩ là người thân nên không ai can thiệp.

Đặc biệt, tại căn phòng trọ của chị Hoa, khi bé Thu mất tích vẫn còn nhiều đồ đạc của người phụ nữ tự xưng tên Giàu bỏ lại. Ngoài ra một số quần áo của chị Hoa cũng bị lấy mất, đồ đạc trong phòng có dấu hiệu bị lục tung. Chị Hoa cho biết thêm, trước thời điểm mất tích bé Thu có đeo một đôi bông tai bàng vàng trị giá trên 500 ngàn đồng.

Lại một bé gái 4 tuổi mất tích bí ẩn - 4
Đồ đạc của người bị chị Hoa nghi ngờ bắt cóc bé Thu bỏ lại phòng trọ

Thu thập chứng cứ từ những món đồ mà người phụ nữ tên Giàu bỏ lại, PV Dân trí phát hiện, ngoài bọc quần áo cũ còn có một biên bản xử phạt hành chính vi phạm giao thông của CSGT – TT CA huyện Hóc Môn vào ngày 31/5/2011 đối với người vi phạm là Hồ Thị Linh Phương (28 tuổi, quê Đồng Tháp) về lỗi “Lưu thông chở theo 2 người không đội nón bảo hiểm” và một tờ giấy ghi vài số điện thoại di động.

Ngay trong đêm, khi phát hiện con gái mất tích cùng người phụ nữ lạ mặt, chị Hoa cùng người thân đã đến công an trình báo và được lấy lời khai. Trước vụ mất tích bí ẩn, công an huyện Hóc Môn cũng đã vào cuộc điều tra xác minh nhân thân về người phụ nữ tên Giàu.

Tháng 7, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ mất tích và chết thảm của bé gái Đinh Thị Ngọc Hiền (4 tuổi, quê Đồng Nai) thì nay tại TPHCM cũng bé gái 4 tuổi khác lại biến mất bí ẩn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Trung Kiên