Ảnh trong tuần:

Cựu tướng công an hầu tòa và đàn lạc đà bất ngờ dạo phố

(Dân trí) - Ngày 12/11, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa ra hầu tòa liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ; Những chú lạc đà bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội; Thiếu tá công an đòi ăn thua với người dân... là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu đưa vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm. Trong ảnh là cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (áo xanh tím than) được lực lượng công an dẫn đến tòa. (Ảnh: Quý Đoàn)

Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu đưa vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm. Trong ảnh là cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (áo xanh tím than) được lực lượng công an dẫn đến tòa. (Ảnh: Quý Đoàn)


Ngày 12/11, hình ảnh một nữ bị cáo xuất hiện trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” tại TAND tỉnh Phú Thọ đã thu hút sự chú ý bởi nhan sắc nổi bật. Nữ bị cáo là Lưu Thị Hồng (SN 1976, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Ngày 12/11, hình ảnh một nữ bị cáo xuất hiện trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” tại TAND tỉnh Phú Thọ đã thu hút sự chú ý bởi nhan sắc nổi bật. Nữ bị cáo là Lưu Thị Hồng (SN 1976, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Sau 8 tháng bị kết luận có sai phạm, phần xây dựng sai phép ở ngôi biệt thự 5 tầng của cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chưa có thêm sự chuyển biến, dù trước đó gia đình đã có đơn xin tự tháo dỡ. (Ảnh: Nguyễn Trường)
Sau 8 tháng bị kết luận có sai phạm, phần xây dựng sai phép ở ngôi biệt thự 5 tầng của cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chưa có thêm sự chuyển biến, dù trước đó gia đình đã có đơn xin tự tháo dỡ. (Ảnh: Nguyễn Trường)


Gần 20 căn nhà gỗ được dựng lên sát mép nước của hồ Tuyền Lâm đã phải di dời vì xâm phạm vùng bảo vệ 1 của Di tích thắng cảnh cấp Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt, Lâm Đồng). (Ảnh: Ngọc Hà)

Gần 20 căn nhà gỗ được dựng lên sát mép nước của hồ Tuyền Lâm đã phải di dời vì xâm phạm vùng bảo vệ 1 của Di tích thắng cảnh cấp Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt, Lâm Đồng). (Ảnh: Ngọc Hà)

Những chú lạc đà mới được nhập từ nước ngoài về Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội) được các diễn viên dắt đi dạo trên đường phố khiến nhiều người đi đường tò mò, thích thú. (Ảnh: Toàn Vũ)
Những chú lạc đà mới được nhập từ nước ngoài về Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội) được các diễn viên dắt đi dạo trên đường phố khiến nhiều người đi đường tò mò, thích thú. (Ảnh: Toàn Vũ)

Lãnh đạo UBND phường Tân Phú, quận 9, TPHCM khẳng định, sự việc Thiếu tá công an phường đòi “thích thì cởi đồ, chọn thời gian địa điểm” với người dân là do bị kích động trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Lãnh đạo UBND phường Tân Phú, quận 9, TPHCM khẳng định, sự việc Thiếu tá công an phường đòi “thích thì cởi đồ, chọn thời gian địa điểm” với người dân là do bị kích động trong lúc thi hành nhiệm vụ.


Để có đường cho gia đình và người dân đi lại sau trận lũ lịch sử, ông Vi Văn Thiếp (SN 1964, trú tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) bỏ ra gần 60 triệu đồng và vận động bà con dân bản đóng góp tiền, mua vật liệu để làm chiếc cầu treo qua suối.
Để có đường cho gia đình và người dân đi lại sau trận lũ lịch sử, ông Vi Văn Thiếp (SN 1964, trú tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) bỏ ra gần 60 triệu đồng và vận động bà con dân bản đóng góp tiền, mua vật liệu để làm chiếc cầu treo qua suối.


Bờ kè vỉa hè rạch Khai Luông, quận Ninh Kiều, Cần Thơ được đầu tư xây dựng hơn 32,3 tỷ đồng đưa vào sử dụng từ tháng 7/2016. Đến nay, sau hơn 2 năm sử dụng nhiều đoạn đã bị sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn cho người dân. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Bờ kè vỉa hè rạch Khai Luông, quận Ninh Kiều, Cần Thơ được đầu tư xây dựng hơn 32,3 tỷ đồng đưa vào sử dụng từ tháng 7/2016. Đến nay, sau hơn 2 năm sử dụng nhiều đoạn đã bị sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn cho người dân. (Ảnh: Hoàng Tùng)

UBND TP Hà Nội đề nghị tỉnh Điện Biên, Bộ Tài chính bàn giao lại khu đất tại 49 Phan Bội Châu và nhà đất tại 38 phố Thuốc Bắc cho TP quản lý. Các khu đất vàng này hiện nay gần như bỏ hoang, trong đó khu nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu tại số 49 Phan Bội Châu đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào... (Ảnh: Trần Thanh)
UBND TP Hà Nội đề nghị tỉnh Điện Biên, Bộ Tài chính bàn giao lại khu đất tại 49 Phan Bội Châu và nhà đất tại 38 phố Thuốc Bắc cho TP quản lý. Các khu đất vàng này hiện nay gần như bỏ hoang, trong đó khu nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu tại số 49 Phan Bội Châu đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào... (Ảnh: Trần Thanh)

Trong không gian tối đen về đêm tại công viên hồ Đền Lừ, chợ đồ cũ diễn ra rôm rả với rất đông người mua, kẻ bán. Tất cả đều phải soi đèn để chọn hàng tạo nên cảnh chợ đặc biệt ngay giữa Thủ đô. (Ảnh: Hữu Nghị)
Trong không gian tối đen về đêm tại công viên hồ Đền Lừ, chợ đồ cũ diễn ra rôm rả với rất đông người mua, kẻ bán. Tất cả đều phải soi đèn để chọn hàng tạo nên cảnh chợ đặc biệt ngay giữa Thủ đô. (Ảnh: Hữu Nghị)

Quang Phong (tổng hợp)