Quảng Ngãi:

Cứu người đuối nước, nhân viên bảo vệ mất tích cùng nạn nhân

Quốc Triều

(Dân trí) - Nam nhân viên bảo vệ lao ra biển Mỹ Khê cứu một học sinh đuối nước nhưng bất thành. Cả hai bị sóng lớn cuốn mất tích.

Sóng lớn cuốn 2 người mất tích

Trưa 20/2, ông Võ Minh Chính - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) xác nhận sự việc nói trên và cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực biển Mỹ Khê đang có sóng lớn.

Theo ông Chính, sáng nay, nhóm 9 học sinh lớp 10 ở thị trấn sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) ra bãi tắm Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) vui chơi. Sóng lớn bất ngờ cuốn 1 học sinh ra xa, cả nhóm hô hoán kêu cứu.

Ông Phạm Văn Phó (sinh năm 1978) là nhân viên bảo vệ một nhà hàng tại bãi biển Mỹ Khê lao ra biển cứu người. Giúp sức cho ông Phó còn có bà Lê Thị Hồng Tâm, một người dân địa phương.

Thời điểm đó sóng quá lớn khiến nỗ lực cứu hộ bất thành, cả 3 người bị sóng cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ chỉ kịp ứng cứu bà Tâm, riêng ông Phó và nam sinh lớp 10 mất tích.

Cứu người đuối nước, nhân viên bảo vệ mất tích cùng nạn nhân - 1

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân

Người dân địa phương cho biết, hai ngày qua, bãi tắm Mỹ Khê có sóng lớn. Sóng gió tạo nên nhiều vùng nước xoáy gần bờ và thường xuyên thay đổi vị trí. Những người tắm biển nếu không cẩn thận sẽ rơi vào vùng nước xoáy dẫn đến tai nạn đáng tiếc.