Quảng Nam:

Cứu con voọc chà vá chân xám suýt bị biến thành món nhậu

(Dân trí) - Phát hiện một chú voọc nặng chừng 800gr trong một quán nhậu, ông Nam đã bỏ tiền ra chuộc về.

Cứu con voọc chà vá chân xám suýt bị biến thành món nhậu - 1
Ông Nguyễn Dũng Nam đang bồng con voọc chà vá chân xám mà ông đã mua được.
 
Vào lúc 14 giờ 30 ngày 7/4, tại Chi cục kiểm lâm Quảng Nam, ông Nguyễn Dũng Nam, cán bộ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) tại Quảng Nam - Việt Nam, đã bàn giao con voọc chà vá chân xám cho đại diện của Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn Vườn quốc gia Cúc Phương.

 

Con voọc gần 2 tháng tuổi, nặng 800gr đã được ông Nam phát hiện khi sắp bị một quán nhậu tại Tam Kỳ làm thịt. Sau đó ông đã mua lại nó với giá 800.000 đồng rồi mang về nhà nuôi.

 

Đây là một loài thú linh trưởng đặc hữu của Việt Nam và có trong danh sách 25 loài thú linh trưởng quý hiếm, nguy cấp nhất trên thế giới.

 

Tường Vy