1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Cựu chiến binh Cà Mau xúc động nấu bữa cơm dâng Bác ngày Tết Độc lập

Bảo Trân

(Dân trí) - Bữa cơm dâng được Hội Cựu chiến binh Cà Mau chuẩn bị từ sáng sớm bày tỏ lòng thành kính dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Nhiều năm qua, cứ đến dịp 2/9 là Đại tá Võ Hà Đô, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau cùng đông đảo người dân lại tất bật chuẩn bị mâm cơm để cúng Bác.

Cựu chiến binh Cà Mau xúc động nấu bữa cơm dâng Bác ngày Tết Độc lập - 1

Đại tá Võ Hà Đô lau dọn bàn thờ Bác (Ảnh: Bảo Trân).

Không ai bảo ai, từ sáng sớm 2/9 hàng chục người dân và các cựu chiến binh ở địa phương cùng tề tựu về đây để cùng chung tay nấu mâm cơm cúng Bác.

Người có cá góp cá, có rau góp rau, người đến chung tay cùng làm mâm cơm. Những món ăn dù đạm bạc, nhưng được bày trí cực kỳ trang trọng. Đó cũng là tấm lòng thành của những người con Cà Mau dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Trên bàn thờ, ngoài di ảnh của Bác, ông Đô còn đặt thêm di ảnh của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cựu chiến binh Cà Mau xúc động nấu bữa cơm dâng Bác ngày Tết Độc lập - 2

Trước khi thực hiện nghi thức thắp hương dâng Bác, Đại tá Đô cùng Hội cựu chiến binh phường 9 (TP Cà Mau) mặc quân phục, trang trọng cài lên ngực trái huy hiệu Hội có hình Bác Hồ ở giữa (Ảnh: Bảo Trân).

Đúng 16h ngày 2/9, các thành viên của Hội cựu chiến binh phường 9 có mặt trong trang phục chỉnh tề, thắp hương dâng Bác. 

Ông Đô xúc động: "Quốc khánh là ngày Tết lớn của dân tộc, anh em Hội cựu chiến binh địa phương cũng tổ chức mâm cơm dâng Bác Hồ và anh linh của các vị tiền bối. 

Chúng tôi cũng nhắc nhở nhau, ghi nhớ công ơn của Người, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng tôi nguyện xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ. Bữa cơm tuy đơn sơ nhưng phải trang trọng nhất". 

Cựu chiến binh Cà Mau xúc động nấu bữa cơm dâng Bác ngày Tết Độc lập - 3

Trên bàn thờ, ngoài di ảnh của Bác, ông Đô còn đặt thêm di ảnh của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Bảo Trân).

Ông Nguyễn Ngọc Ngưng (Hội Cựu chiến binh phường 9, TP Cà Mau) chia sẻ: "Mỗi người, mỗi nhà có một cách bài trí bàn thờ khác nhau, nhưng các bàn thờ Bác ở đây thường được đặt ở nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà.

Những dịp lễ, Tết hay ngày giỗ Bác, trên bàn thờ có thêm hoa tươi, trà, bánh trái và đặc biệt là không thể thiếu mâm cơm hay những nén nhang thể hiện lòng thành kính đối với vị cha già của dân tộc". 

Mâm cơm không chỉ thể hiện niềm kính yêu dành cho Bác hay các bậc tiền bối đã có công dựng nước, giữ nước; mà còn là dịp để nhắc nhở cán bộ, Đảng viên, hội viên sống sao cho trọn vẹn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của người đi trước, không ngừng tiến lên, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.