1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cuộc sống đảo lộn sau vụ nổ kinh hoàng

(Dân trí) - Sau vụ nổ công ty phân bón Đặng Huỳnh ở quận 12, TPHCM, nhiều người dân lâm vào cảnh không nhà, công việc phải tạm ngưng, việc học hành của con cái bị gián đoạn…

Theo thống kê mới nhất của UBND quận 12, TPHCM, vụ nổ công ty phân bón Đặng Huỳnh vào chiều 17/10 đã khiến 3 người chết, 5 người bị thương và 118 căn nhà bị hư hỏng.

Nhiều nhà dân tan hoang sau vụ nổ
Nhiều nhà dân tan hoang sau vụ nổ
Nhiều nhà dân tan hoang sau vụ nổ
Đến chiều 20/10, nhiều người dân có nhà bị sập, hư hỏng trong vụ nổ công ty phân bón Đặng Huỳnh vẫn đang phải đi thuê khách sạn để ở và ăn tạm cơm hộp qua ngày. Hàng chục người dân vẫn chưa thể quay trở lại công việc như thường nhật.

Hiện một đoàn công tác của Sở Xây dựng TPHCM cùng các đơn vị liên quan đã đến thống kê, kiểm tra kết cấu của những ngôi nhà bị thiệt hại nặng trong vụ nổ. Nếu những căn nhà nào không còn đảm bảo an toàn sẽ được đập bỏ để tiến hành xây mới; những ngôi nhà bị hư hỏng nhưng kết cấu vẫn còn kiên cố thì sẽ cho sửa chữa lại.

Về nguồn kinh phí sửa chữa, ông Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch UBND quận 12, cho biết, địa phương sẽ cố gắng hỗ trợ người dân một phần.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM cũng đã đến hiện trường vụ nổ để tiếp tục thống kê thiệt hại, từ đó có căn cứ xử lý đối với công ty Đặng Huỳnh.

Đến thời điểm hiện tại, hiện trường vụ nổ vẫn đang bị phong tỏa, nhiều nhà dân đổ sập hoàn toàn vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, không cho người lạ ra vào.

Khu vực quanh hiện trường vụ nổ vẫn đang bị cắt điện, người dân trong khu vực phải đi tắm giặt nhờ ở nhiều nơi. Suốt 3 ngày nay người dân trong khu bị đảo lộn cuộc sống nghiêm trọng.

Một ngôi nhà của người dân bị phá hủy hoàn toàn
Một ngôi nhà của người dân bị phá hủy hoàn toàn
 
Chỉ tay vào căn nhà bi sập gần như hoàn toàn, anh Nguyễn Minh Lộc (43 tuổi, nhà số 132/7/11) cay đắng nói: “Cả căn nhà 3 tầng của tôi nay chỉ còn là đống đổ nát, bốn người trong gia đình giờ đây phải ra ngoài thuê khách sạn để sống. Không biết đến khi nào mới xây lại được căn nhà như xưa”.

Theo anh Lộc thì thiệt hại của gia đình trong vụ nổ này là khoảng 750 triệu đồng. "Đây chỉ là thống kê những tài sản có giá trị, chứ lặt vặt trong gia đình thì không thể tính được. Tôi mong muốn được bồi thường thỏa đáng", anh Lộc nói.

Ngôi nhà 3 tầng khang trang của anh Nguyễn Minh Lộc chỉ còn lại đống đổ nát
Ngôi nhà 3 tầng khang trang của anh Nguyễn Minh Lộc chỉ còn lại đống đổ nát
 
Cách đó không xa, căn nhà của anh Trần Đức Tuấn (42 tuổi, ở số 132/7/7 đường TA 19) cũng bị hư hỏng rất nặng. Hiện tại cả gia đình 4 người phải đi thuê khách sạn sống tạm với giá 150 ngàn đồng/ngày đêm. Hiện tại số tiền thuê khách sạn gia đình phải tự bỏ ra, chưa kể nhiều khoảng chi phí phát sinh khác như ăn cơm bụi hàng ngày, mua sắm đồ đạc,...

“Suốt mấy ngày nay tôi phải trực ở đây cũng như làm việc với công an để thống kê thiệt hại, mọi công việc đều phải tạm ngưng do ảnh hưởng của vụ nổ”, anh Tuấn cho biết.

Nhà của anh Trần Đức Tuấn
Nhà của anh Trần Đức Tuấn
 
Cũng theo anh Tuấn, hiện tại chi phí để sửa chữa lại căn nhà ước tính 300 - 400 triệu đồng.

Cùng cảnh ngộ với anh Tuấn, gia đình chị Nguyễn Thị Phương Nhung (33 tuổi, ngụ nhà số 66/2 Lê Thị Riêng) cũng đang sống tạm tại một khách sạn gần nhà.

“Sau vụ nổ, hiện tại cả gia đình tôi phải thuê khách sạn với giá 200 ngàn/ngày đêm. Công việc buôn bán của gia đình phải tạm ngưng do hậu quả của vụ nổ”, chị Nhung chia sẻ.

Nhiêu ngôi nhà xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề
Nhiêu ngôi nhà xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề
 
Theo quan sát, căn nhà của chị Nhung bị hư hỏng rất nặng, toàn bộ tài sản, đồ đạc bị chôn vùi trong đống đổ nát, nhiều sách vở của con chị Nhung cũng bị chôn vùi khiến việc học tập bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo báo cáo mới nhất của UBND quận 12, vụ nổ công ty Đặng Huỳnh đã làm 3 người chết, 5 người bị thương; gây hư hỏng 118 căn nhà (trong đó 7 căn nhà bị sập hoàn toàn, 5 căn bị sập 1 phần, 106 căn bị hư hỏng, tốc mái, nứt tường, vỡ kính…).

Anh Hùng phải ăn cơm hộp suốt 3 ngày nay.
Anh Hùng phải ăn cơm hộp suốt 3 ngày nay.

Đình Thảo