1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7):

Cuộc hội ngộ xúc động sau 40 năm xa chiến hào

(Dân trí) - “Đã 40 năm trôi qua, mỗi đồng chí ở mỗi nơi, những lúc nhớ lắm nhưng không biết địa chỉ liên lạc. Hôm nay gặp lại đồng đội, ai nấy cũng đều xúc động, vui đến rưng rưng nước mắt”, cụ Hà Văn Thí (86 tuổi) - nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn 81 năm xưa - chia sẻ.

Cụ Hà Văn Thí (86 tuổi) xúc động khi gặp lại đồng đội.

Cụ Hà Văn Thí (86 tuổi) xúc động khi gặp lại đồng đội.

Thành lập vào ngày 7/7/1967, Tiểu đoàn 81 có 350 đồng chí, với 4 đại đội tham gia nhiều trận đánh và tiêu diệt sinh lực địch. Trận đánh đầu tiên của Tiểu đoàn 81 thực hiện nhiệm vụ đánh vào khu nhà lao Quảng Ngãi, giải cứu hơn 2.000 chiến sĩ, đồng bào ta bị giam cầm.

Từ ngày thành lập đến thời điểm đất nước giải phóng hoàn toàn, Tiểu đoàn 81 đã anh dũng chiến đấu, giành nhiều thắng lợi với hơn 100 trận đánh ác liệt, tiêu diệt trên 4.000 tên địch, bắt sống hơn 2.000 quân địch, bắn cháy 4 máy bay trực thăng, 6 máy bay dân sự, 10 xe tăng; thu giữ 380 xe quân sự, 1.500 súng các loại và 180 máy thông tin liên lạc.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Phan Long Châu (72 tuổi) – nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 81, hiện là Trưởng ban liên lạc, xúc động ôn lại khí thế hào hùng cùng tình cảm năm xưa: “Bao nhiêu năm anh em xa cách, không sao tránh khỏi sự bồi hồi, xúc động và chan chứa tình cảm đồng động bên chiến hào ngày ấy. Làm sao chúng ta quên được những năm tháng chiến đấu, gian khổ ác liệt, đói cơm lạt muối và cùng vào sinh ra tử. Từ ngày giải phóng đến nay, có khoảng 20 đồng chí ra đi vì bệnh tật, chúng tôi thật đau lòng. Ngày hôm nay, nhìn các anh, chị còn sống và khỏe mạnh, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với những ngọn đuốc sống của Tiểu đoàn 81 năm xưa”.

Với thành tích đạt được trong chiến đấu, Tiểu đoàn 81 vinh dự đón nhận 3 Huân chương chiến công giải phóng hạng Nhất, 1 Huân chương quân công hạng Ba. Điều đặc biệt, trong năm 2014, Tiểu đoàn 81 được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trải qua 40 năm mùa xuân giải phóng, gần 500 chiến sĩ Tiểu đoàn 81 vô cùng xúc động khi tay bắt mặt mừng, cùng ôn lại kỷ niệm năm xưa.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt ngày 12/7 vừa qua:

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal


Hồng Long

(duonghongvuong@dantri.com.vn)