1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cùng những “ông Tây” khám phá phố Trung thu ngày Rằm

(Dân trí) - Một cách tình cờ hay được bạn bè người Việt giới thiệu, những vị khách ngoại quốc đã “lạc” vào khu phố Trung thu ở HN để mua sắm và tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp đúng ngày Rằm.

Tết trung thu - rằm tháng Tám năm nay lại rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên Hàng Mã, Hàng Rươi hay Hàng Lược lại càng trở nên đông đúc, tấp nập bởi tất thảy mọi người dân Hà thành đều muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác của đèn ông sao, mặt nạ hay những món đồ chơi mà chỉ dịp Tết trung thu mới bày bán.

 

Song không chỉ có người dân nô nức đổ xô tới khu phố cổ mà dường như những vị khách ngoại quốc cũng nhắm tới ngày hôm nay (30/9 tức 15/8 âm lịch) để có mặt tại Hàng Mã chứng kiến và hòa vào bầu không khí của một ngày lễ dân gian Việt Nam.
 
Một nữ du khách người Pháp rất quan tâm tới những mặt nạ giấy bồi tại Hàng Mã.
Một nữ du khách người Pháp rất quan tâm tới những mặt nạ giấy bồi tại Hàng Mã.

 

Có mặt từ khu phố cổ từ 4 giờ chiều, anh chàng tên Lux đến từ thành phố Nantes (Pháp) rất chăm chú chụp hình các món đồ chơi ở mỗi gian hàng. Anh giải thích: “Tôi mới được lễ tân khách sạn cho biết hôm nay là một ngày Tết dân gian, chủ yếu cho các em nhỏ của các bạn.

 

Lần đầu tiên tới một nước châu Á để du lịch, tôi thấy những món đồ chơi rất ấn tượng, nhất là những lồng đèn và đèn hình ông sao. Một số bạn trẻ cũng thử đùa tôi bằng những chiếc mặt nạ cả hình đẹp lẫn hình kinh dị và tôi thoạt nghĩ tới một số lễ hội hóa trang carnival nho nhỏ mà tôi từng gặp”.

 
Một nữ du khách người Pháp rất quan tâm tới những mặt nạ giấy bồi tại Hàng Mã.
Bầu không khí náo nhiệt của Tết Trung thu đã níu chân những vị khách quốc tế như Thomas. (ảnh chụp phố Hàng Mã lúc 16h ngày 30/9)
 

Không giống với Lux, Thomas (28 tuổi, quốc tịch Hà Lan) cho biết có thời gian 2 năm làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam nên tự nhận "đủ kinh nghiệm" đi chơi phố Trung thu buổi tối dù lần đầu bị...lạc.

 

Anh nhớ lại: “Lần đầu tôi được một anh đồng nghiệp dẫn lên Hàng Mã vào buổi tối. Bình thường đi otô qua đoạn này không vấn đề gì, thì lúc đó tôi hơi sốc vì quá đông người. Mặc dù anh đồng nghiệp luôn theo sát nhưng mải xem một số món đồ mà tôi với anh ấy lạc nhau lúc nào không biết.

 

Kết quả phải dùng điện thoại nhưng cũng phải rất lâu trong tối hôm đó, chúng tôi mới nhìn thấy nhau bởi tôi bị dòng người kéo sang phố khác lúc nào không rõ. Còn năm nay, tôi đã có thể tự mình đi mua sắm ít đồ lưu niệm cũng như ghi lại ít hình ảnh tại đây”...

 

Cùng với những vị khách ngoại quốc hòa mình vào bầu không khí hôm Rằm tại phố Hàng Mã:

 
Những vị khách nước ngoài ghi lại bầu không khí tấp nập tại khu phố Trung thu 
Những vị khách nước ngoài ghi lại bầu không khí tấp nập tại khu phố Trung thu 

Với Lux, những mặt nạ khiến anh liên tưởng tới những lễ hội hóa trang mà anh từng gặp.
 
Với Lux, những mặt nạ khiến anh liên tưởng tới những lễ hội hóa trang mà anh từng gặp.


Với Lux, những mặt nạ khiến anh liên tưởng tới những lễ hội hóa trang mà anh từng gặp.
 
Với Lux, những mặt nạ khiến anh liên tưởng tới những lễ hội hóa trang mà anh từng gặp.
Với Lux, những mặt nạ khiến anh liên tưởng tới những lễ hội hóa trang mà anh từng gặp.

Một vị khách người Pháp len lỏi giữa dòng người tấp nập lúc chiều muộn.
Một vị khách người Pháp len lỏi giữa dòng người tấp nập lúc chiều muộn.

Và chụp ảnh lưu niệm với các bạn trẻ.
Và chụp ảnh lưu niệm với các bạn trẻ.

Và chụp ảnh lưu niệm với các bạn trẻ.
Càng về tối, khu phố Trung thu đôi lúc kẹt cứng khiến dòng người không nhích được dù chỉ nửa bước.

Và những vị khách Tây kịp lưu lại khoảnh khắc.
Và những vị khách Tây kịp lưu lại khoảnh khắc.

Không chỉ có những bạn trẻ Việt


Không chỉ có những bạn trẻ Việt
Không chỉ có những bạn trẻ Việt

Mà những đèn lồng nhiều màu sắc cũng thu hút vị khách Tây này.

Mà những đèn lồng nhiều màu sắc cũng thu hút vị khách Tây này.

Bài và ảnh: Trường