1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CSGT Hà Nội trao trả chiếc cặp của giảng viên đánh rơi

(Dân trí) - Quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 10 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) nhặt được một chiếc cặp bên trong có máy tính xách tay, hơn 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng của giảng viên một trường Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Sáng 13/5, Đội CSGT số 10 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) đã trao trả chiếc cặp có máy tính xách tay, hơn 5 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng cho anh Dương Quốc Linh, giảng viên trường Cao đẳng xây dựng số 1 Hà Nội.

Anh Linh vui mừng nhận lại số tài sản đánh rơi.
Anh Linh vui mừng nhận lại số tài sản đánh rơi.

Theo Đại úy Đồng Văn Bắc, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7, sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát trên tuyến QL21B thì nhặt được một chiếc cặp rơi ở ven đường. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định bên trong có 1 máy tính, 5,2 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

“Từ danh thiếp mang tên anh Linh ở trong cặp, chúng tôi đã gọi điện cho anh này, đề nghị anh mang các giấy tờ liên quan đến trụ sở Đội CSGT số 10 để làm thủ tục nhận lại tài sản” - Đại úy Bắc thông tin.

Tại trụ sở Đội CSGT số 10, anh Linh cho biết, sáng cùng ngày 13/5, anh đi từ nhà ở đường Hoàng Quốc Việt đến trường Cao đẳng kỹ thuật Thương mại (địa bàn huyện Thanh Oai) gặp bạn để trao đổi công việc quan trọng. Quá trình lưu thông trên đường, anh sơ ý để rơi chiếc cặp và không biết đã để rơi ở đoạn nào.

“Sau khi phát hiện bị rơi cặp, tôi đã quay lại tìm nhưng không thấy. Tưởng đã mất rồi thì có đồng chí CSGT gọi điện thông báo nhặt được cặp và mời tôi đến trụ sở nhận lại.” - anh Linh vui mừng nói.

Tiến Nguyên