1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công nhân ngất xỉu “dây chuyền” vì... sợ ma

(Dân trí) - Gần 60 nữ công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (KCN Hòa Cầm, Đà Nẵng) bị ngất xỉu vì tin đồn “có ma” trong nhà máy.

Khoảng hơn 14h chiều 19/8, tại Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (đường số 1, KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) một số công nhân bỗng dưng ngất xỉu.

Công nhân ngất xỉu “dây chuyền” vì... sợ ma - 1

Xe cấp cứu chở các công nhân đến Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ để cấp cứu
 
Tại khu vực nhà máy 2 có khoảng 1.000 công nhân đang làm việc, khi các nữ công nhân ngất xỉu, nhiều công nhân tập trung lại xem dẫn đến ngất xỉu hàng loạt.
 
Ông Trần Đình Tuyên – Phụ trách Tổng vụ nhà máy Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam cho biết, nguyên nhân ngất xỉu hàng loạt là do công nhân đùa giỡn chuyện “ma quỷ” trong nhà máy.

Sau khi điện báo đến Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, nơi đây đã điều 2 xe cấp cứu cùng nhiều bác sĩ đến sơn cứu tại chỗ cho các công nhân. Ngoài ra, có gần 20 công nhân bị nặng cũng đã được đưa về Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ để các bác sĩ theo dõi tiếp. Đến 18h cùng ngày, toàn bộ công nhân đã được xuất viện về nhà.

Công nhân ngất xỉu “dây chuyền” vì... sợ ma - 2
Sau khi xảy ra công nhân ngất xỉu làng loạt, lãnh đạo công ty này đã cho gần 6.000 công nhân nghỉ làm

Ông Trần Đình Tuyên cho biết, đầu tiên tại bộ phận dây chuyền sản xuất linh kiện tai nghe điện thoại, thuộc khu vực nhà máy 2 của công ty, một nữ công nhân đột ngột ngất xỉu, sau đó hàng loạt công nhân khác ngất xỉu “dây chuyền”.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo công ty quyết định cho 6.000 công nhân, trong đó hầu hết là nữ công nhân ra về để không xảy ra tình trạng ngất xỉu nhiều hơn nữa.

Sáng 20/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đình Tuyên cho biết hôm nay gần 100% công nhân vẫn đi làm việc bình thường.  
 
Công Bính