1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Con rể chém đứt lìa tay bố vợ, đập vợ bằng búa đinh

(Dân trí) - Mấy ngày qua, người dân huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) không ngớt bàn tán chuyện ông Trần Vũ Thành bị con rể chém nhiều nhát vào đầu và đứt lìa cánh tay trái. Kẻ hung hãn này còn dùng búa đập nhiều nhát vào đầu vợ mình.

Con rể chém đứt lìa tay bố vợ, đập vợ bằng búa đinh - 1

Ông Thành bị con rể chém đứt lìa cánh tay trái
 
Ngày 17/10, tại Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, tình trạng sức khỏe của hai bố con ông Thành vẫn chưa hồi phục. Hai bệnh nhân đang trong trạng thái hoang mang và hoảng sợ.

 

Tiếp xúc với chúng tôi tại bệnh viện, ông Trần Vũ Thành (SN 1948, trú thôn 9, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cho biết kẻ gây họa cho cha con ông chính là con rể ông, đối tượng Lê Xuân Hưng (SN 1973).

 

Ông kể: Ông bị ốm nằm ở nhà nhiều ngày nên con gái là chị Trần Thị Tuyết (SN 1973) sang nhà chăm sóc, nấu cháo cho ông ăn. Khoảng 20 giờ ngày 13/10, sau khi chị Tuyết từ nhà ông về liền bị chồng là Lê Xuân Hưng lôi vào nhà khóa chặt cửa, dùng búa để sẵn đầu giường đập nhiều nhát vào đầu.

 

Chị Tuyết cố giật được cái búa từ tay chồng nhưng vẫn bị Hưng đánh tiếp bằng tay, chân một cách dã man. Quá hoảng sợ, chị Tuyết la to kêu cứu.
 
Con rể chém đứt lìa tay bố vợ, đập vợ bằng búa đinh - 2
Chị Tuyết bị thương nặng ở vùng đầu

 

Đang nằm ở nhà, nghe tiếng kêu cứu của con gái, ông Thành cố chạy qua xem sự tình. Đến nơi thấy nhà đóng kín cửa nhưng bên trong có tiếng động mạnh và tiếng con gái đang kêu cứu, ông Thành đập cửa lao vào can ngăn, giải vây cho con gái.

 

Khi chị Tuyết chạy ra đến ngoài sân, Hưng vớ được con dao thái chuối liền chém liên tiếp vào đầu, cổ và tay bố vợ mình khiến ông Thành bị đứt lìa cánh tay trái.

 

Khi thấy bố vợ đã gục tại chỗ, Hưng tiếp tục đuổi theo vợ mình ra phía sau vườn, giẫm đạp lên người vợ cho đến khi chị Tuyết nằm bất động. Lúc này Hưng mới vào nhà khóa chặt cửa và uống thuốc trừ sâu tự tử.

 

Sau một hồi ngất lịm, chị Tuyết tỉnh lại kêu cứu và được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 

Sau khi nhận thông tin từ người dân, Công an xã Trà Đông và huyện Bắc Trà My đã có mặt tại hiện trường, phá cửa bắt đối tượng Hưng và chuyển ông Thành đi cấp cứu.

 

Theo hồ sơ bệnh án, ông Thành bị chém ba nhát, mỗi vết chém dài 6-13cm. Tai phải bị đứt ngang, cánh tay phải đứt hai sợi gân, riêng cánh tay trái bị đứt lìa và đã bị Hưng ném ra sau nhà. Sáng hôm sau người dân và Công an huyện Bắc Trà My tìm thấy cánh tay nhưng lúc này không thể nối lại được nữa.

 

Được biết, Lê Xuân Hưng và chị Trần Thị Tuyết cưới nhau đã hơn 17 năm và có với nhau ba con trai.

 

Sáng ngày 17/10, đối tượng Hưng đã qua cơn nguy kịch và bị bắt tạm giam. Vụ việc đang được Công an huyện Bắc Trà My tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

Công Bính