1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Con mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ nén nỗi đau trong khu cách ly

Công Bính

(Dân trí) - Đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch thì nghe tin con trai mất, người mẹ xin về để gặp con lần cuối; nhưng được sự động viên của các cán bộ, bà nén nỗi đau tiếp tục thực hiện cách ly.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người.

Ngày 16/8, đang cách ly tại khu cách ly số 4 (trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) thì bà Cao Thị Cúc (SN 1966, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) hay tin dữ, con trai bà là Nguyễn Văn Vũ (SN 1995) đã không qua khỏi vì bệnh ung thư máu, vừa được xe bệnh viện chở về nhà.

Con mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ nén nỗi đau trong khu cách ly - 1

Khi nhận được thông tin con mình tử vong, bà Cúc được cán bộ trong khu cách ly vận động, giải thích và bà đã ở lại trong khu cách ly

Bà tìm đến cán bộ trong khu cách ly xin về nhà nhìn con trai lần cuối. Được các cán bộ, nhân viên y tế động viện, giải thích, bà Cúc nén nỗi đau tiếp tục ở lại thực hiện cách ly.

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Lương Hưng Lộc (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc) cho biết, ngày 7/8 bà Cúc vào khu cách ly. Sáng 16/8, bà nhận được thông báo con mình yếu nên bệnh viện chuyển về, bà xin cán bộ để về nhà để chăm sóc con.

Con mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ nén nỗi đau trong khu cách ly - 2

Cán bộ trong khu cách ly kêu gọi, ủng hộ để giúp đỡ cho gia cảnh khó khăn của bà Cúc

Sau khi trao đổi giữa lãnh đạo huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (nơi con bà Cúc trị bệnh) cố gắng giữ cho con trai bà vài ngày nữa để bà hết cách ly rồi cho về.

Tuy nhiên sau đó, bệnh viện báo là con trai bà Cúc đã mất. Khi nghe tin con trai mất, bà Cúc khóc rất nhiều và xin về nhà. Nhưng khi được cán bộ và những người ở khu cách ly động viên, chia sẻ, bà đã quyết định ở lại cách ly. Nhân viên y tế, những người trong khu cách ly sau khi biết chuyện buồn của bà cũng đến chia sẻ nỗi đau, mất mát với bà…

Con mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ nén nỗi đau trong khu cách ly - 3

Người dân ở ngoài ủng hộ bà Cúc vượt qua khó khăn

“Chúng tôi động viên, giải thích cho bà hiểu là nếu bà về thì ảnh hưởng tới người thân trong gia đình. Nếu bà từ vùng cách ly về thì sẽ ảnh hưởng đến đám tang của cháu, dân làng biết và sẽ không đến phụ giúp đám tang. Cuối cùng bà mới yên tâm ở lại”, Thượng úy Lương Hưng Lộc nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Cúc tâm sự, bà không có chồng và có 2 người con trai. Đứa lớn đã 27 tuổi và ở riêng. Còn con nhỏ là Nguyễn Văn Vũ (SN 1995) đang mạnh khỏe thì tháng 6 năm ngoái, bị bệnh và đi khám.

Con mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ nén nỗi đau trong khu cách ly - 4

Người mẹ nén nỗi đau, chấp hành việc cách ly cùng cả nước chung tay chống dịch

Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện Vũ bị ung thư máu. Từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 7 năm nay, Vũ nằm điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Cuối 7 vừa qua, nhận thấy sức khỏe của Vũ yếu dần, khó qua khỏi nên các bác sĩ cho về nhà. Do về từ vùng dịch Đà Nẵng nên ngày 7/8 bà phải đi cách ly tập trung, còn Vũ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp tục điều trị.

Do không thể về được nên đám tang của con bà được 2 người em gái bà, con trai lớn của bà cùng hàng xóm và chính quyền tổ chức chu đáo. Bà Cúc chia sẻ: “Tôi ở trong này cũng sốt ruột lắm, nhưng được sự quan tâm của chính quyền và người dân, con trai tôi cũng đã được chôn cất ngày hôm qua (17/8). Chính quyền cũng vận động không nên để lâu vì trong lúc dịch bệnh bùng phát, để lâu không tốt”.

Bà chia sẻ, đám tang của con bà cũng được nhiều người hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần nên cũng êm xuôi. Dù không trực tiếp lo đám tang cho con mình nhưng được bà con, thôn xóm, chính quyền giúp đỡ, bà cũng mãn nguyện.

Khi hay tin hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn, cán bộ, người dân trong khu cách ly cùng đóng góp kẻ ít người nhiều, vận động người dân ở ngoài cùng ủng hộ. Tổng số tiền bà Cúc nhận hỗ trợ được khoảng 30 triệu đồng.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh bà Cúc thật sự khó khăn, hơn một năm qua, bà phải chăm sóc con trai nằm điều trị tại bệnh viện nên không làm ra tiền. Do người con trai lớn đã lập gia đình riêng và làm việc ở Đà Nẵng nên nhà chỉ có hai mẹ con bà nương tựa nhau. Sau khi con trai mất và sau khi cách ly về, bà Cúc sống một mình ở nhà.