Thanh Hòa:

Côn đồ ném xăng, bé gái 7 tháng tuổi bị thương

(Dân trí) - Đang bồng cháu chơi trước nhà, ông Báu bất ngờ bị một số kẻ lạ mặt cầm chai xăng đến trước cửa cổng, bật lửa đốt rồi ném vào nhà. Xăng bén lửa cháy khiến cả hai ông cháu bị thương.

Côn đồ ném xăng, bé gái 7 tháng tuổi bị thương - 1

Cháu Trần Tường Vi đang được gia đình đưa đến bệnh viện (Ảnh: Dân Việt)

 

Vào khoảng 19h25 ngày 30/11, ông Trần Công Báu (58 tuổi), trú tại số nhà 09, ngõ 221, đường Quang Trung 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đang bế cháu nội Trần Tường Vi (7 tháng tuổi) chơi ở trước nhà, bất ngờ có một số kẻ lạ mặt đi bộ đến, trên tay cầm hai chai xăng. Vừa đến nơi, chúng bật lửa đốt và ném chai xăng thẳng vào nhà.
 
Chai xăng bốc cháy khiến ông Báu bị bỏng ở tay và chân, còn cháu Vi bị cháy tóc và sém ở má phải. Lúc đó bà Nguyễn Thị Phương (vợ ông Báu) từ trong nhà đi ra thấy vậy liền hô hoán, còn ông Báu bồng cháu Vi chạy ra ngoài đường.
 
Côn đồ ném xăng, bé gái 7 tháng tuổi bị thương - 2
Hiện trường nơi bị ném xăng (Ảnh: Duy Tuyên)

Nghe tiếng hô hoán của bà Phương, những người dân xung quanh đã tập trung chạy đến dập lửa và đưa hai ông cháu đi viện cấp cứu.

Theo người nhà ông Báu và những người dân quanh khu vực cho biết, những kẻ ném xăng vào nhà ông Báu là một số thanh niên lạ mặt, đi bộ, do trời tối nên không thể xác định rõ được đối tượng là ai.

Trước đó vào khoảng 17h30 chiều cùng ngày, trong khi cả gia đình ông Báu đang ngồi ăn cơm thì có một số thanh niên lạ mặt đi xe máy không mang biển kiểm soát đến ném mắm tôm vào nhà. Người nhà ông Báu cho biết, từ trước đến nay gia đình ông chưa có mâu thuẫn hay cãi vã với ai.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Đông Vệ đã có mặt tại gia đình bị hại tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Duy Tuyên - Lan Anh