TPHCM:

Con của bảo mẫu đánh chết trẻ khóc thét gọi mẹ trong giấc ngủ

(Dân trí) - Hơn 10 ngày kể từ khi mẹ bị bắt về tội “giết người”, cháu bé mới được gặp lại mẹ trong chốc lát. Chưa thỏa nỗi nhớ, mẹ lại phải về trại giam, cháu bé khóc thét gọi “mẹ ơi” khiến ai cũng xót xa...

Chiều tối ngày 26/11, PV Dân trí trở lại xóm trọ nghèo ở khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM, nơi hơn 10 ngày trước đã xảy ra vụ án chấn động dư luận: “Bảo mẫu” Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê TP Cần Thơ) đánh đập cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) đến chết.

Trong căn phòng khá chật chội cuối dãy nhà trọ, nơi chồng con Nhờ đang tá túc, không khí vô cùng ảm đảm. Ngồi như cái xác không hồn cạnh đứa con trai 2 tuổi đang say ngủ, anh Phan Thanh Sơn (22 tuổi, quê TP Cần Thơ, chồng Nhờ) cho biết, hơn 10 ngày nay kể từ khi vụ án xảy ra, cha con anh mới gặp lại Nhờ một lần.

Cháu bé con của bảo mẫu Nhờ
Cháu bé con của bảo mẫu Nhờ

Anh Sơn kể, sáng hôm qua 26/11, công an yêu cầu anh đưa con đến Trung tâm giám định y khoa ở quận 5 để làm xét nghiệm ADN. Tại đây Nhờ cũng được áp giải đến xét nghiệm và 2 mẹ con đã gặp nhau. Vừa gặp mẹ, cháu bé đa khóc nấc lên tủi hờn. Ôm chặt con vào lòng, Nhờ cũng khóc nức nở. Nhưng giây phút gặp mẹ quá ngắn ngủi, ngay sau đó Nhờ lại phải lên xe về trại giam, cháu bé khóc thảm thiết ôm chặt lấy mẹ không muốn rời xa khiến những người chứng kiến không khỏi nghẹn lòng. Nhìn chiếc xe bít bùng chở mẹ đi mất, cháu bé 2 tuổi gào khóc gọi mẹ, “cha ơi chở con theo mẹ…”.

Cháu bé khóc thét gọi mẹ trong
Cháu bé khóc thét gọi mẹ trong giấc ngủ

“Nhiều đêm rồi, đang ngủ thằng nhỏ giật mình thức giấc gọi mẹ và khóc nghe đứt ruột nhưng tôi chẳng biết phải làm sao”, bà nội cháu bé chia sẻ.

Anh Sơn tâm sự: “Giờ em cầu trời cho vợ thoát được 2 mức án cao nhất (chung thân hoặc tử hình- PV). Dù vợ có ở bao nhiêu năm tù em cũng đợi được. Em sẽ cố đi làm kiếm tiền nuôi con đợi ngày Nhờ về, hai vợ chồng cùng thực hiện ước mơ còn dang dở là dành dụm tiền mua mảnh đất nhỏ ở quê, đưa con về sinh sống”.

Cháu bé khóc thét gọi mẹ trong
Những người hàng xóm ở Cần Thơ cùng ký tên xin giảm nhẹ hình phạt cho Nhờ vì theo họ, Nhờ bị ảnh hưởng bởi người cha không bình thường.

Sau ngày vợ bị bắt, nghe người thân nói vợ bị ảnh hưởng bệnh tâm thần của cha nên có thể sẽ được nhẹ tội, anh Sơn đã lặn lội về quê vợ ở Cần Thơ nhờ chính quyền địa phương cũng như bà con hàng xóm “chứng nhận” giùm.

“Tội nghiệp, suốt ngần ấy ngày xảy ra chuyện, thằng Sơn như cái xác không hồn; không biết đến bao giờ mới ổn định lại tinh thần để đi làm kiếm tiền nuôi con!”, một người cùng xóm trọ chia sẻ.

Trong khi đó, tại căn phòng trọ đối diện - nơi ở của gia đình cháu bé bị Nhờ đánh chết - dù tối khuya nhưng vẫn khóa cửa im ỉm. Người hàng xóm xót xa nói: “Vài ngày sau khi con chết, cả 2 vợ chồng buồn bã không thấy về phòng. Cửa khóa kín im ỉm suốt từ đó đến nay”.

Vũ Lê