Quảng Ninh

Cố tình vượt chốt kiểm dịch, đấm CSGT bị thương

An Nhiên

(Dân trí) - Bất chấp qui định, đối tượng vẫn cố tình tìm mọi cách vượt qua chốt kiểm dịch. Thậm chí, khi bị lực lượng chức năng ngăn cản, yêu cầu quay xe, tài xế còn tấn công một CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây.

Cố tình vượt chốt kiểm dịch, đấm CSGT bị thương - 1

Tìm cách vượt chốt kiểm dịch, bị ngăn lại còn tán công CSGT (ảnh Công an cung cấp)

Công an tỉnh Quảng Ninh sáng nay (8/2) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt, Công an tỉnh đã bàn giao Phạm Văn Thuận và Trần Văn Hùng, 2 đối tượng có hành vi cố tình đi khỏi vùng dịch, chống người thi hành công vụ cho Công an thị xã Đông Triều để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng gần 12 ngày 7/2, tại chốt kiểm dịch cầu Đá Vách thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, xe ô tô bán tải BKS 14C - 134.74 do tài xế Phạm Văn Thuận (SN 1975, ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, chở Trần Văn Hùng (SN1982, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí, cùng tỉnh Quảng Ninh) đề nghị được đi qua chốt Đá Vách theo hướng Mạo Khê sang Kinh Môn, Hải Dương. Lực lượng làm nhiệm vụ tại đầu chốt đã ngăn lại.

Lực lượng tại đây cũng đã giải thích về việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh, của thị xã không cho người và phương tiện ra, vào thị xã Đông Triều, đồng thời yêu cầu tài xế quay lại.

Cố tình vượt chốt kiểm dịch, đấm CSGT bị thương - 2

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Thuận khai nhận có uống rượu nhưng không chấp hành yêu cầu thổi nồng độ cồn của lực lượng CSGT (ảnh Công an cung cấp)

Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe trên sau đó đã đi lối khác từ đường gom của đô thị Tân Việt Bắc, tự ý dỡ rào chắn của khu vực này đi lên cầu Đá Vách. Chiếc xe sau đó bị lực lượng làm nhiệm vụ trên cầu dừng lại.

2 người trên chiếc xe này đã không chấp hành mà có hành vi chống đối, thậm chí, tài xế Thuận còn dùng tay đấm vào mặt anh Phạm Đức Tiến, cán bộ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh gây chảy máu mũi, buộc lực lượng tại chốt phải khống chế cả 2 đối tượng này.

Tại trụ sở Công an phường Mạo Khê, Phạm Văn Thuận khai nhận có uống rượu nhưng không chấp hành yêu cầu thổi nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông.