1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

“Cò mồi” đe dọa bác sỹ?

Mới đây, hai bác sỹ của Bệnh viện mắt Trung ương đã nhận được tin nhắn đe doạ với nội dung: phải ngừng nhận đồ biếu và không giải quyết vấn đề gì với bệnh nhân mắt dưới 4 tháng tuổi, nếu không gia đình và các bác sỹ sẽ lãnh hậu quả nặng nề.

Sáng 2/3/2008, bác sỹ Lê Thị Kim Xuân, Phó Trưởng khoa Mắt trẻ em đang làm việc tại bệnh viện thì liên tiếp nhận được 2 tin nhắn với nội dung đe dọa từ số máy 0930264459. Sau phút bàng hoàng, chị Xuân nghĩ ai đó đã nhầm máy nên không nhắn tin trả lời. Đến 13h cùng ngày, người nhắn tin ở số máy lúc sáng gọi điện hỏi chị Xuân có nhận được tin nhắn chưa mà không thấy trả lời! Bác sỹ Xuân hỏi lại ai đang đàm thoại thì người này im lặng rồi tắt máy. Tối hôm đó, bác sỹ Xuân tiếp tục nhận được 2 tin nhắn từ số máy lạ 0946504430.

 

Lần này tin nhắn có nội dung đe dọa nghiêm trọng bác sỹ Xuân và bác sỹ Vũ Thị Bích Thủy, Trưởng khoa Mắt trẻ em, cụ thể: “Nếu muốn toàn gia đình yên ấm thì cả chị và bà Thủy phải ngừng nhận đồ biếu ở tuần này và không giải quyết vấn đề gì với bệnh nhân mắt dưới 4 tháng tuổi!”; “Chị Xuân, nếu chị cố tình, cả nhà chị và bà Thủy sẽ lãnh hậu quả nặng nề đấy, nhất là những người ở gia đình”.

 

Trước nội dung tin nhắn có nội dung đe dọa, cấm đoán các bác sỹ không được điều trị cho bệnh nhân và đe dọa đến tính mạng của bác sỹ và người thân trong gia đình, 2 bác sỹ Lê Thị Kim Xuân và Vũ Thị Bích Thủy trong tâm trạng lo lắng đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Ngay sau đó, Bệnh viện Mắt TƯ đã có công văn đề nghị đơn vị nghiệp vụ- CATP Hà Nội và CAP Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng điều tra, xác minh thủ phạm đã nhắn tin đe dọa, ngăn ngừa những hành vi gây mất ổn định trong bệnh viện. Được biết, cơ quan công an đang tích cực điều tra truy tìm đối tượng đã gây ra hành vi nêu trên.

 

Theo ông Đỗ Việt Hải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, bệnh viện Mắt TƯ cho biết: "Trong khi chờ kết quả điều tra vụ việc trên từ cơ quan chức năng thì từ phía bệnh viện có nhiều căn cứ nhận định thủ phạm nhắn tin đe dọa bác sỹ rất có thể  là của bọn “cò mồi” dẫn dắt bệnh nhân. Hoạt động của “cò” bệnh viện đã gây ảnh hưởng đến ANTT tại đây, gây mất TTCC, TTGT tại khu vực cổng bệnh viện trên đường Bà Triệu, chiếm đoạt tiền của bệnh nhân".

 

Để ngăn chặn hoạt động của “cò”, tạo điều kiện cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh, từ năm 2007, Bệnh viện mắt TƯ đã tăng giờ khám bệnh, kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ buổi sáng từ 7h - 12h, buổi chiều từ 13h30 - 18h30, đồng thời tổ chức phòng khám theo yêu cầu do các GS, PGS, Trưởng khoa đảm nhiệm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; có quy chế nghiêm cấm các việc cấm làm từ phía đội ngũ cán bộ, bác sỹ của bệnh viện.

 

Bệnh viện cũng thông báo bằng loa cho bệnh nhân khi đến đây nắm rõ các quy định cũng như sơ đồ các khoa phòng của bệnh viện, đồng thời liên tục nhắc bệnh nhân phải cảnh giác không mua sổ y bạ, hóa đơn của một số đối tượng đứng bên ngoài, không nhờ hoặc thuê người dẫn vào phòng khám. Nhưng có lẽ do bệnh viện vốn quá tải, có nhiều bệnh nhân ở xa đến “ngại” xếp hàng và tin vào lời mồi chài của “cò” nên vẫn mắc bẫy chúng để rồi tiền mất, tật mang. Ông Tạ Đăng Oanh, tổ trưởng tổ bảo vệ Bệnh viện Mắt TƯ bổ sung thêm: “Do các đối tượng làm nghề “cò” nhiều năm tại đây nên chúng đã quen mặt lực lượng bảo vệ và đội ngũ các y bác sỹ của bệnh viện. Đã xảy ra nhiều vụ va chạm, to tiếng giữa nhân viên bảo vệ và đám “cò” khi lực lượng này kiên quyết đẩy đuổi “cò” ra khỏi phạm vi bệnh viện”.

  

Theo Tiến Phúc

An ninh thủ đô