1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cô dâu người Nhật ở Hoà Bình

(Dân trí) - Sau bao lần hẹn, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được Takashima Kyoko - Cố vấn trưởng dự án Jica ở Hoà Bình. Trông cô không khác nhiều với các cô gái người Việt. Cô cho biết, tháng 4 tới sẽ kết hôn với một chàng trai người Hoà Bình, ngay tại TP Hoà Bình.

Đến Việt Nam vì thích... phở

 

Takashima Kyoko sinh ra và lớn lên tại Aichi, thành phố Gamagori, Nhật Bản. Gia đình cô có 2 chị em gái, bố mất từ khi cô mới 20 tuổi. Học xong đại học, cô tình nguyện sang Philipinne làm việc cho một dự án hỗ trợ những bệnh nhân nghèo. Được một thời gian cô trở về Nhật Bản học, thi lấy bằng Thạc sĩ về y tế cộng đồng.

 

Sau đó, cô xin vào thực tập ở Văn phòng Chính Phủ Nhật Bản. Qua đó cô được tiếp cận với dự án Tăng cường năng lực dịch vụ y tế tại Việt Nam do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Cô viết đơn tình nguyện sang Việt Nam làm cố vấn trưởng cho tổ chức JICA (tổ chức hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản).

 

Lúc đó cô chỉ biết đến Việt Nam qua hình ảnh Bác Hồ và Việt Nam có món phở ăn rất ngon mà nhiều người đi du lịch đã kể lại. Ngay ở Tokyo cũng có rất nhiều quán phở Việt Nam.

 

Sang Việt Nam, cô trực tiếp lên Hoà Bình làm việc cho Dự án. Để tiện công việc, cô ở lại thành phố này. Dự án không có nhà ở, cô tự đi thuê nhà và tự lo cuộc sống riêng của mình. Không bạn bè, không biết tiếng Việt nên cô gần như sống cô lập.

 

Với chút vốn liếng kiến thức về hoa cây cảnh nên ngoài giờ làm việc, cô chọn việc trồng hoa cây cảnh làm niềm vui để vơi đi nỗi nhớ nhà. Trong một lần cùng người phiên dịch kiêm cô giáo dạy tiếng Việt đến mua cây cảnh ở cửa hàng Thanh Út, cô đã gặp và quen chủ hàng, anh Út.

 

Từ đó, cô thường xuyên đến cửa hàng anh Út để mua cây. Tuy khó khăn trong giao tiếp, nhưng hai người đều có niềm đam mê cỏ cây hoa lá nên dễ gần và hiểu nhau hơn. Và tình yêu đến với họ tự bao giờ không ai hay. 

 

Hoà Bình là quê hương thứ 2

 

Khi hỏi về dự định của cô trong tương lai, cô bộc bạch, hiện cô và anh Út đã đăng ký kết hôn, đợi đến tháng 4 này sẽ tổ chức lễ cưới. Cô cho biết, tương lai sẽ là xin nghỉ một thời gian để cưới chồng, sinh con, sau đó sẽ tiếp tục đi làm lại bởi cô muốn sống và làm việc ở Hoà Bình.

 

Nhiều người lo lắng cho cuộc hôn nhân của cô vì sự chênh lệch về tuổi tác, sự khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ... nhưng cô tự thấy những khó khăn đó không có gì khó vượt qua, quan trọng là tình yêu và sự đồng cảm, chia sẻ.

 

Cô nói, về Hòa Bình mới thấy người dân ở đây thật chăm chỉ, tuy vất vả nhưng không nản chí, có tính tiến thủ,… Hoà Bình có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh và khoảng cách người giàu người nghèo ngày càng cách xa. Bên cạnh đó, Hoà Bình còn lưu giữ được nhiều nét bản sắc văn hoá dân tộc từ xưa để lại, thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch.

 

Takashima Kyoko nói, cô rất thích ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày mà người thầy giáo và thầy thuốc được tôn vinh. Cô cho biết ở Nhật Bản không có hai ngày này.

 

Cô mong muốn sau khi sinh con sẽ tiếp tục làm được nhiều việc hơn nữa cho người nghèo ở Hòa Bình.

 

Chia tay cô, tôi nhớ mãi câu nói cô quan niệm về hạnh phúc: Hạnh phúc không phụ thuộc vào giàu hay nghèo. Và giàu hay nghèo không thể quyết định được hạnh phúc của mỗi người.

 

Việt Lâm