Hà Tĩnh:

Cô bé nghèo lớp 4 nhặt được gần 40 triệu đồng tìm người trả lại

(Dân trí) - Chiều ngày 2/2 (mùng 6 tháng Giêng), trên đường đi tham gia Tết trồng cây do trường phát động, cháu Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhặt được một túi vải đựng một lượng tiền lớn. Ngay lập tức, cháu Lan Anh quay trở lại trường báo cáo sự việc và giao túi tiền để Ban Giám hiệu tìm người trả lại.

Ông Đậu Đức Đại, cán bộ UBND xã Thạch Văn cho biết, sau khi nhặt được một túi vải màu hồng bên trong đựng số tiền lớn, cháu Nguyễn Thị Lan Anh đã quay trở lại trường báo cáo sự việc, đồng thời giao túi tiền cho cô giáo chủ nhiệm lớp 4A cũng như Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thạch Văn.

Qua kiểm đếm, số tiền trong túi do cháu Lan Anh nhặt được là 39,819 triệu đồng tiền mặt và một cuốn sổ vay vốn ghi rõ tên bà Nguyễn Thị Truyền, trú tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà.


Số tiền lớn học sinh nghèo nhặt được.

Số tiền lớn học sinh nghèo nhặt được.

Từ những thông tin qua cuốn sổ trong túi tiền, Công an xã Thạch Văn đã phối hợp cùng Công an xã Thạch Hội nhanh chóng tìm ra chủ nhân của số tài sản bị đánh rơi nói trên.

Đang lúc lo lắng tột độ vì đánh rơi túi tiền trả nợ ngân hàng, nhận được thông báo của phía công an có người nhặt được muốn trao trả tài sản, gia đình bà Truyền vui mừng tột độ, nhanh chóng tới trụ sở UBND xã Thạch Văn làm thủ tục nhận lại số tiền trên.


Cháu Nguyễn Thị Lan Anh trao trả số tiền gần 40 triệu đồng cho chủ nhân đánh rơi.

Cháu Nguyễn Thị Lan Anh trao trả số tiền gần 40 triệu đồng cho chủ nhân đánh rơi.

Vui mừng nhận lại tài sản, bà Truyền và người thân hết sức xúc động trước hành động rất đẹp của cháu Lan Anh. Bà Truyền cũng cho biết, số tiền trên gia đình bà gom góp trong năm 2016, nhân ngày đầu tiên năm mới mang đến trả cho một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thì bất cẩn đánh rơi dọc đường.

Hành động đẹp của cháu Lan Anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi, khâm phục của thầy cô, bạn bè... Càng đáng trân trọng hơn khi thầy Nguyễn Công Đức – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Văn - cho biết, hoàn cảnh gia đình cô học trò bé nhỏ học giỏi này rất khó khăn, bố mẹ làm nông, thu nhập ít ỏi.


Đầu năm mới, hành động đẹp của cô trò nhỏ lớp 4 đã thực sự mang tới mùa xuân cho mọi người.

Đầu năm mới, hành động đẹp của cô trò nhỏ lớp 4 đã thực sự mang tới mùa xuân cho mọi người.

Thầy Đức cho hay, buổi tập trung đầu tuần tới, nhà trường sẽ tiến hành khen thưởng đột xuất, tuyên dương Lan Anh trước toàn trường để học sinh nhà trường học tập, noi theo.

Văn Dũng