Clip cụ Rùa tại “khu điều dưỡng”

(Dân trí) - Tại bể điều dưỡng hơn 200m3, hàng ngày, cụ Rùa được túc trực theo dõi, bôi thuốc, cho ăn, định kỳ lấy mẫu xét nghiệm. Cụ đặc biệt hiền, vui vẻ cộng tác với các nhân viên trong nhóm chữa bệnh. Bệnh trạng đã tiến triển trông thấy…

Cụ Rùa đã được đưa ra bể lớn để dưỡng thương trước khi trở lại môi trường hồ. Bể dưỡng lắp đặt ngay trong lòng hồ, dưới chân Tháp Rùa. TS. Bùi Quang Tề, trưởng nhóm chữa bệnh cho biết, hàng ngày, để tiếp cận cụ, một lồng đáy sắt có thành quây bằng lưới mềm được thả vào bể. Được “mời”, cụ Rùa lại thong dong bơi vào trong để và các cán bộ trong đội chữa bệnh chỉ cần nhẹ nhàng nhấc chiếc lồng đưa bên để bôi thuốc, kiểm tra.

Các vết thương trên vai, lưng, phần sau mai gần như đã lành. Những vết bệnh nhuộm màu thuốc đỏ đã thu hẹp rõ rệt qua mỗi lần thăm khám lại. Chỗ lở loét những ngày đầu sưng, phồng giờ đã xẹp xuống, khô mép.

Cụ tỏ ra hoàn toàn thoải mái trong “bệnh xá” đặc biệt của mình…
 
 
P. Thảo