1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại

Công Bính Hoài Sơn

(Dân trí) - Huy động hàng trăm người tìm kiếm, hàng chục tàu thuyền, ca nô, trực thăng quần thảo khắp nơi. Sau 72 giờ kinh hoàng, trong tổng số 39 nạn nhân đã có 17 người chết, 22 người được cứu sống.

Chuyến du lịch định mệnh

Chiều 26/2/2022 là một buổi chiều tang thương tại vùng biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) khi nơi đây là hiện trường của vụ chìm ca nô thảm khốc khiến 39 người trôi dạt trên biển.

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại - 1

Chiếc ca nô trong tai nạn thảm khốc khiến 39 người trôi dạt trên biển.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng tỉnh Quảng Nam, vào lúc 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã nhận được thông tin có vụ chìm ca nô chở 39 hành khách trôi dạt trên biển. Lực lượng Biên phòng đã khẩn cấp triển khai ngay việc cứu hộ, cứu nạn.

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại - 2

Hàng trăm người đã được huy động tìm kiếm, hàng chục tàu thuyền, ca nô, trực thăng quần thảo khắp nơi.

Đến 17h40 chiều 26/2, trong số 39 người trên ca nô bị lật chìm đã có 13 người chết, 4 người đang mất tích. Trong số 4 người mất tích, có 2 trẻ em.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại - 3

Người thân của các nạn nhân đau buồn với nỗi đau mất mát quá lớn trong vụ tai nạn.

Theo UBND TP Hội An, phương tiện gặp tai nạn mang BKS QNa 1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. Trên đường từ đảo Cù Lao Chàm vào biển Cửa Đại thì gặp nạn.

Là người sống sót sau tai nạn, Nguyễn Xuân Huy (16 tuổi, trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội) kể lại, gia đình Huy từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch; sau đó vào TP Hội An để ra đảo Cù Lao Chàm chơi.

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại - 4

Người thân các nạn nhân đã đến Hội An lập bàn thờ tại bãi biển để cầu nguyện.

Khoảng hơn 13h chiều 26/2, theo lịch trình, gia đình lên ca nô trở vào đất liền. Tuy nhiên, khi chiếc ca nô cách bờ khoảng 2 km thì bất ngờ sóng lớn đánh lật, khiến mọi người rất hốt hoảng.

Còn ông Phạm Ngọc Hùng (50 tuổi) cho biết, ông cùng vợ và 6 người bạn ra Hội An du lịch hôm 24/2, đến sáng 26/2 thì cả nhóm ra đảo Cù Lao Chàm. Gần 14h cùng ngày thì lên ca nô vào bờ.

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại - 5

Từng dòng người đến thắp nhang, ai cũng đau buồn trước vụ việc quá thảm khốc.

"Không ngờ đó là lần đi tham quan định mệnh của vợ chồng tôi. Giờ vợ tôi mất rồi, 3 đứa con ở nhà khóc nhiều lắm vì chúng mồ côi mẹ rồi", ông Hùng nói với mắt đỏ hoe.

"Chạy đua" để tìm kiếm nạn nhân mất tích

Khoảng 18h ngày 26/2, hơn 500 người gồm người dân, công an, lực lượng biên phòng và Quân khu V đã "chạy đua" để tìm kiếm 4 nạn nhân đang mất tích.

Nhiều xe cứu thương được điều động đến túc trực, sẵn sàng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Các nạn nhân bị thương được đưa đến 2 bệnh viện tại TP Hội An để cứu chữa.

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại - 6

Ngày 27/2, tất cả các thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người thân để đưa về quê an táng.

Quân khu V cũng đã điều động hàng trăm chiến sĩ tham gia cứu nạn. Sư đoàn Không quân 372 điều động một trực thăng cùng 9 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến 22h ngày 26/2, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, do trời tối nên các phương án tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn, do đó tất cả các phương tiện đã tạm ngưng tìm kiếm.

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại - 7

Sáng 28/2, người dân đã tiếp cận ca nô gặp nạn để tìm kiếm nạn nhân mất tích cuối cùng.

Những nỗi đau không thể quên

Khuya 26/2, nhiều người dân tập trung trước nhà tang lễ TP Hội An để chia sẻ mất mát cùng gia đình các nạn nhân xấu số trong vụ chìm ca nô.

Bên trong nhà tang lễ, lực lượng chức năng vẫn đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân.

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại - 8

Nghi vấn thi thể cháu bé còn lại bị mắc kẹt trong khoang tàu nên mọi người đã hợp sức lại để tìm kiếm.

Trong khi đó, tại khu vực cảng Cửa Đại, nhiều người dân lập bàn thờ thắp hương và hoa đăng cầu nguyện bình an cho các nạn nhân đang còn mất tích trên biển.

Ngồi thất thần trong căn phòng phía sau nhà Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại, ông Nguyễn Minh Trình (du khách Hà Nội) nói không nên lời khi được hỏi về người thân.

"Chiều nay cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể vợ tôi và đưa về bệnh viện nhưng còn con nhỏ 2 tuổi vẫn đang mất tích", ông Trình nghẹn ngào nói.

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại - 9

Ông Trần Quý - thuyền phó của ca nô gặp nạn muốn tìm thấy thi thể nạn nhân để ông nhẹ lòng.

Nỗi đau người ở lại

Trong sáng 27/2, người dân Hội An đã đến giúp đỡ các gia đình lập bàn thờ tại bãi biển cầu nguyện cho các nạn nhân.

Những nén nhang được thắp lên trên chiếc bàn thờ tạm, trống trải nơi cửa biển. Từng dòng người đến thắp nhang, cầu mong linh hồn những người xấu số sớm trở về với gia đình.

Chuyến du lịch định mệnh và 72 giờ kinh hoàng bên bờ biển Cửa Đại - 10

Đến 13h ngày 28/2, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy ở bờ kè của một khách sạn thuộc khu vực biển Cửa Đại.

Đứng trên bờ ngóng chờ tin tức của người cháu, ông Ngô Văn Đẩn (bác của em N.M.Q., 3 tuổi) giàn giụa nước mắt trước sự mất mát quá lớn.

Ông Đẩn cho hay, ngay khi ông nhận hung tin thì đã tức tốc đặt vé máy bay vào Quảng Nam ngay trong đêm và đến ngay hiện trường để chờ tin tức của cháu và đưa những thi thể người thân về quê nhà.

"Gia đình đi 12 người nhưng đã chết 8 người rồi. Đột ngột ra đi hết như thế ai chịu nổi đây", ông Đẩn đau đớn nói.

Trưa 27/2 tại nhà tang lễ Bệnh viện Hội An, đã có 13 chiếc quan tài được lực lượng chức năng đặt thẳng hàng ở đây.

Phía bên ngoài có rất đông người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đến thắp nén hương cho các nạn nhân tử vong trong vụ lật ca nô.

Đến 13h cùng ngày, tất cả thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người thân để đưa về quê an táng.

Đục tàu tìm những nạn nhân cuối cùng

Sáng 28/2, một số người dân người dân địa phương và người thân của nạn nhân đã tận dụng thời gian nước rút, tiếp cận ca nô gặp nạn, đục tàu tìm kiếm cháu trai đang mất tích.

Ông Trần Quý (50 tuổi, trú TP Hội An) - thuyền phó của ca nô gặp nạn cho biết, sáng 28/2, nghi ngờ cháu bé còn lại cũng bị mắc kẹt trong khoang tàu nên ông cùng một số trai tráng trong làng mang dụng cụ rồi "băng biển" để đục ca nô tìm kiếm.

"Hai ngày rồi nhưng vẫn chưa có tung tích của cháu bé này. Tôi rất cắn rứt lương tâm. Tôi nghi ngờ thi thể đã bị sóng cuốn vào những chỗ rỗng ở khoang thuyền, vì thế tôi đã đục một phần khoang thuyền, nhưng tính đến 10h sáng 28/2, thi thể cháu bé vẫn chưa tìm được", ông Quý nói.

Đến khoảng 13h chiều 28/2, thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Nguyễn Minh Q. (3 tuổi, trú TP Hà Nội) đã được tìm thấy trong kẽ đá thuộc bờ kè chắn sóng của một khách sạn.

Đến chiều 28/2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và cứu vớt được 39 nạn nhân, trong đó có 17 người đã tử vong. Tất cả thi thể sẽ được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.