Chuyện đau lòng của một người mẹ... học lớp 9

Vừa khai giảng năm học mới 2005-2006 được một ngày, tai họa ập đến làm một học sinh lớp 8 mang thai, và em đi học cho đến ngày hạ sinh đứa con đầu đời.

H.T.O sinh ngày 14/6/1991, hiện đang học lớp 9 trường THCS xã Sông Xoài, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi năm học mới vừa bắt đầu, em về phụ cha mẹ hái cà phê. Trong lúc cha mẹ về nghỉ trưa, em cũng chuẩn bị về thì ông H.N.L nhà bên gọi qua. Chưa biết chuyện gì, thì em đã bị ông L. hãm hiếp. Xong việc ông L. cho em 10.000 đồng nhưng em không lấy. Ông L. dọa nếu em về nhà nói với ai sẽ giết. "Sau đó em không dám gặp ông L. nữa" - O. sợ hãi.

Ông Huỳnh Đức Lãm, cha của O. thì thẫn thờ: "Tôi với ông L. là anh em kết nghĩa. Ai nghĩ ông L. có thể làm việc đó với con gái nuôi chứ". Sự việc xảy ra lúc O. bắt đầu học lớp 8, và em vẫn đi học từ sau sự cố này mà không biết mình đã có thai. Là con gái út trong gia đình có 8 anh chị em, O. ít nói, siêng năng trong công việc.

Mẹ O. cho biết: "Sáng nào O. cũng cùng gia đình đi hái tiêu, lượm điều. Có khi leo thang hái tiêu bị té xuống mà nó vẫn trèo lên hái  tiếp. Cây điều cao vậy mà nó vẫn trèo lên rung trái cho chị ở dưới nhặt. Ai nghĩ nó có thai". Khi gia đình phát hiện đưa O. đi khám thì thai đã được 32 tuần tuổi.

Tiếp xúc với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Nguyên, giáo viên chủ nhiệm O. cho biết: "O. rất ngoan, tính trầm, ít nói chuyện với ai. Tuy O. học trung bình nhưng luôn nỗ lực phấn đấu. Khi gần thi học kỳ II tôi thấy bụng O. to ra, nhưng em vẫn siêng năng học hành. Tôi nghĩ em bị bệnh nhưng cũng không dám hỏi thăm sợ em tủi".

Cô Nguyên nói tiếp: "Lúc gia đình em tố cáo người cưỡng hiếp em ra công an, tôi rất bất ngờ khi biết sự việc O. bị cưỡng hiếp đến có thai. Vậy mà những ngày sau đó O. vẫn đến trường để đi học".

Ngày 16/5/2006, gia đình đưa O. đi Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) và O. đã sinh được bé gái 3 kg. "Đêm nào nó cũng khóc một mình, hai giờ sáng đã dậy học bài" - mẹ O. chùi vội nước mắt kể với chúng tôi. Sau khi sinh con xong, O. được nhà trường tạo điều kiện để em làm bài thi học kỳ II và được lên lớp 9. Hiện nay, O. vẫn đang theo học lớp 9 trường THCS Chu Văn An.

"Ước muốn của em hiện nay là gì?" - chúng tôi hỏi. "Em muốn tiếp tục được đi học, được gặp thầy cô và bạn bè". Nhìn O. hồn nhiên trước các bạn cùng lớp, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Không ai có thể nghĩ cô bé cao hơn 1,4 mét, nặng chưa tới 37 kg đang học lớp 9 mà đã làm mẹ của đứa con 10 tháng tuổi.

Sau khi dẫn O. đi khám thai, gia đình đã làm đơn tố cáo ông L. lên chính quyền địa phương. Công an xã đã mời ông L. lên làm việc và báo cáo lên các cấp có thẩm quyền xử lý, thế nhưng lại không có biện pháp quản lý nên ngay sau đó ông L. đã trốn khỏi địa phương.

Hiện đứa con gái 10 tháng tuổi của O. sinh ra vẫn chưa có tên...

Theo Thanh Long
Báo Thanh niên