1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyện chưa kể về loài "đệ nhất" lý ngư tiến vua tại đất Hà thành

(Dân trí) - Cùng với 3 loài vật khác là dơi ngựa Sài Sơn, cua đồng Khánh Hiệp, rau muống Linh Chiểu (của huyện Phúc Thọ), cá chép Cấn Xá được đưa vào sử sách là tứ dị - 4 của ngon vật lạ của đất Sơn Tây dùng để cung tiến vua chúa.


Cá chép tên Hán là lý ngư, từ lâu đã trở thành loài vật quen thuộc với người Việt Nam. Cấn Hữu là vùng đất cổ ở phía tây nam huyện Quốc Oai, nằm dọc ven đê tả ngạn, đoạn cuối sông Tích, dân đông, ruộng đất nhiều. Theo lời của cụ Cấn Văn Tính, một trong số ít những người cao tuổi của làng được tận mắt nhìn thấy sông Tích thì loài cá chép tiến vua rất hiếm và khó đánh bắt. Có người cả năm chẳng một lần được chạm tay vào cá quý ấy.

So với cá chép bây giờ, cá chép sông Tích ngày ấy ngon và đẹp hơn rất nhiều. Cùng với 3 loài vật khác là dơi ngựa Sài Sơn, cua đồng Khánh Hiệp, rau muống Linh Chiểu (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), cá chép Cấn Xá được đưa vào sử sách là tứ dị - 4 của ngon vật lạ của đất Sơn Tây dùng để cung tiến vua chúa.

Trọng Trinh - Minh Quý