Chuyện bi hài ở nơi đánh nhau xong cũng mổ lợn ăn nhậu để... xin lỗi
(Dân trí) - Có lần, Thiếu tá Chương vào bản khuyên người đàn ông bỏ rượu, nhưng chưa kịp nói gì đã bị chửi bới, dọa đánh. Sau 5 năm bám bản, anh cùng đồng đội cảm hóa nhiều "ma men", giữ bình yên địa bàn.
Bi hài chuyện đánh nhau xong mổ lợn xin lỗi
Năm 2020, theo đề án bố trí công an chính quy về xã, Thiếu tá Trương Văn Chương nhận nhiệm vụ và giữ chức Trưởng Công an xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Những ngày đầu về công tác, Thiếu tá Chương cùng các cán bộ trong đơn vị gặp không ít khó khăn, thiếu thốn đủ bề.
"Lúc bấy giờ, địa bàn xã Lũng Cao còn rất vất vả. Do trụ sở công an xã xuống cấp, chúng tôi phải sinh hoạt tại nhà văn hóa. Hàng ngày, từ việc nấu ăn, giặt giũ đều phải nhờ vào sự hỗ trợ của người dân và chính quyền địa phương", Thiếu tá Chương tâm sự.

Một góc bản làng ở xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Ảnh: Thanh Tùng).
Theo Thiếu tá Chương, xã Lũng Cao có 11 thôn với 1.252 hộ dân, hơn 5.300 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm hơn 80%. Ngoài việc đấu tranh với các loại tội phạm, hàng ngày, anh cùng các cán bộ xuống tận thôn, bản để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng hộ dân.
Do bất đồng ngôn ngữ, Thiếu tá Chương cùng đồng nghiệp phải tham gia lớp đào tạo tiếng Thái để dễ dàng giao tiếp với người dân.
"Phải mất một thời gian học lớp tiếng Thái do Công an tỉnh tổ chức, chúng tôi mới quen và giao tiếp được với bà con. Từ đó, công tác vận động, tuyên truyền cũng thuận lợi hơn", Thiếu tá Chương chia sẻ.
Theo Thiếu tá Chương, trước đây, tại xã Lũng Cao, tình trạng lạm dụng rượu bia rất phổ biến. Chính rượu bia khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, thậm chí bạo lực gia đình.
"Nhiều lần, nhóm thanh niên uống rượu say, xảy ra xích mích, va chạm. Nhưng khác với nhiều nơi, sau khi đánh nhau, họ không từ mặt nhau mà tổ chức mổ lợn để làm "vía", ngồi uống rượu xin lỗi nhau. Vì vậy, tình trạng lạm dụng rượu bia ngày càng nghiêm trọng", Thiếu tá Chương nói.

Thiếu tá Trương Văn Chương, Trưởng Công an xã Lũng Cao (Ảnh: Thanh Tùng).
Vị trưởng công an xã cũng cho hay, ngoài việc gây gổ, đánh nhau, nhiều đối tượng "nát rượu" còn thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con, khiến gia đình rơi vào cảnh ly tán.
"Có những người nghiện rượu, mỗi ngày đi nhậu ba lần. Cứ nhậu say, họ về chửi bới vợ con, đi xe lạng lách gây mất an ninh trật tự. Thậm chí, có đối tượng say rượu, ngày mùng 1 Tết gặp chủ tịch xã còn ngang nhiên ném pháo sau lưng", Thiếu tá Chương kể.
Bị dọa đánh khi cảm hóa "ma men"
Theo Thiếu tá Trương Văn Chương, sau khi xác định nguyên nhân chủ yếu gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn là rượu bia, lực lượng công an xã đã trực tiếp làm việc với ban quản lý thôn, những người có uy tín; sau đó rà soát, lập danh sách quản lý những người nghiện rượu.
Các cán bộ chiến sĩ thường xuyên đến tận nhà để tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu các đối tượng ký cam kết không tái phạm và áp dụng hình thức xử lý phù hợp. Nhờ vậy, tình trạng "nát rượu" trên địa bàn xã Lũng Cao đã giảm đáng kể.
"Ngoài việc tuyên truyền, giáo dục, chúng tôi còn phối hợp với ban quản lý thôn, bản, những người có uy tín, anh em trong dòng họ để cảm hóa, giáo dục. Đồng thời, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với những người nghiện rượu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ và gia đình. Quan trọng nhất là phân tích rõ tác hại của rượu bia đối với sức khỏe để họ hiểu và hạn chế", Thiếu tá Chương nói.

Thiếu tá Chương cùng lực lượng an ninh cơ sở xuống thôn để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con (Ảnh: Thanh Tùng).
Thiếu tá Chương cùng các chiến sĩ đã có không ít kỷ niệm đáng nhớ khi cảm hóa những "ma men". Có lần anh xuống bản, chưa kịp vào nhà tuyên truyền đã bị một người đàn ông nghiện rượu chửi bới, dọa đánh.
"Có hôm đi tuyên truyền, tôi còn bị người say rượu mời uống. Họ nói phải uống với họ một cốc rồi mới làm việc tiếp. Những lúc như vậy, tôi phải tìm đủ cách giải thích để từ chối khéo", Thiếu tá Chương kể.
Theo Thiếu tá Chương, sau 5 năm kể từ khi lực lượng công an chính quy về địa phương, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã cải thiện rõ rệt. Không có tội phạm hình sự, băng nhóm phức tạp hay tình trạng sử dụng ma túy. Đặc biệt, không còn cảnh người dân "nát rượu" gây gổ đánh nhau, ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao đáng kể.
"Cán bộ công an thường xuyên bám sát đời sống của người dân thôn, bản, cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng dân tộc với bà con. Nhờ vậy, những mâu thuẫn nhỏ nhất trong cuộc sống chúng tôi đều nắm được để có hướng giải quyết thấu đáo", Thiếu tá Chương nhấn mạnh.

Các cán bộ công an xã Lũng Cao trực tiếp xuống từng hộ dân, trao đổi để nắm bắt tâm tư của bà con (Ảnh: Thanh Tùng).
Ông Lương Văn Thuân, Chủ tịch UBND xã Lũng Cao, cho biết, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, nhiều năm qua, Công an xã Lũng Cao đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
"Lực lượng công an xã luôn chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, nhờ đó mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội", ông Thuân chia sẻ.