1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Chung tay tìm lại phép màu cho “chú lính chì” Văn Danh

(Dân trí) - “Chú lính chì” Văn Danh đã được đặt ống dẫn tiểu. Em cũng được lắp đôi nạng để việc đi lại được thuận lợi hơn. Và hơn cả là em đã nhận được vô vàn sự quan tâm đặc biệt từ những người xa lạ...

Giữa tháng 12/2009, sau khi được Dân trí phản ánh và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng, “chú lính chì” Văn Danh lại cùng bố và mẹ trở lại Bệnh viện Nhi đồng 1, quận 10, TPHCM tái khám. Cách đây 3 năm, cũng tại bệnh viện này, “chú lính chì” đã được các bác sĩ cứu sống sau tai nạn tàu hỏa thương tâm khi chạy ngang qua đường ray.
 
Chung tay tìm lại phép màu cho “chú lính chì” Văn Danh - 1

Bé Văn Danh sau ca phẫu thuật (Ảnh: Hồng Nhung)

Gặp lại Văn Danh, các bác sĩ cũng hết sức ngạc nhiên trước sức sống kỳ diệu của em, nhất là khi thấy em hiếu động, tinh nghịch không thua kém một đứa trẻ nào, dù chỉ còn một chân. Chị Nguyễn Thị Hồng Oanh, mẹ của Danh, cầu cứu: “Em muốn thu hẹp lại hậu môn giả cho cháu, nhất là có cách nào để lắp chân giả cho cháu đi lại, chứ chạy nhảy hoài bằng một chân mệt lắm”. Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết sẽ cho ống về nong đường tiểu dần dần chứ không phẫu thuật.

Việc nong đường tiểu của Văn Danh, chị Oanh cho biết đã thực hiện nhiều lần rồi, có tác dụng giúp nước tiểu thoát ra dễ dàng, tránh để đọng sỏi. Còn nước tiểu vẫn cứ rò rỉ tự do từ lỗ tiểu ở gần háng, chưa khắc phục được. Vì vậy, khi đến lớp Danh phải đeo tã, còn ở nhà thì thường xuyên thay quần. “Cháu còn nhỏ nên chịu được, chứ lớn thêm vài tuổi mà nước tiểu cứ rỉ ra suốt ngày thì khó chịu cho cháu lắm”, anh Nguyễn Hữu Thi lo lắng.
 
Chung tay tìm lại phép màu cho “chú lính chì” Văn Danh - 2

Danh vẫn còn xương trụ hông nên vẫn có thể lắp chân giả, tuy nhiên em phải đợi ít nhất 5 đến 7 năm nữa

Ngày 24/12/2009, hai vợ chồng lại đưa Danh đến khoa Niệu C, Bệnh viện Bình Dân. Danh đã được các bác sĩ  đặt một ống nhựa dài gắn với túi nilon đựng nước tiểu. Ống nhựa này giúp việc vệ sinh cho Văn Danh thuận lợi hơn và tránh bí tắc ở bên trong. Với cậu bé hiếu động như em thì việc chạy nhảy cùng ống nhựa và túi nước tiểu thì rất vướng víu. Tuy nhiên, Danh tuổi nhỏ sức yếu, trước đây đã trải qua quá nhiều ca phẫu thuật, phương pháp này là nhẹ nhàng và tốt nhất cho Danh rồi.

Văn Danh lại được đưa đến cơ sở làm chân giả Lê Nam để kiểm tra hiện trạng thân thể, tìm hướng lắp chân giả để có thể đi lại tốt hơn. Anh Việt Linh, chủ cơ sở Lê Nam cho hay, có thể làm chân giả kiểu có phần đỡ cho người mất xương hông. Với nửa phần mông trái còn lại, có thể làm loại chân giả có khớp xương háng và khớp đầu gối.

Tuy nhiên, có một trở ngại là loại chân giả này bắt buộc phải có dây đai đeo quanh bụng để cố định chân, như vậy lại vướng phải hậu môn tạm trên thành bụng. Hơn nữa, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, phải đợi vài năm nữa, khi “chú lính chì” ý thức được việc cần có chân để đi lại như mọi người. Thứ hai là em còn đang phát triển chiều cao nhanh nên lắp chân ngay sẽ không hiệu quả. Vì vậy, Văn Danh nên làm nạng để đi, thay cho việc nhảy một chân sẽ tiến tới biến dạng cột sống và có thể làm tổn thương tới sụn và gân, dây chằng khớp gối. Đôi nạng này có thể dùng trong vài năm mới phải thay cho phù hợp với chiều cao cơ thể.

Chung tay tìm lại phép màu cho “chú lính chì” Văn Danh - 3

Danh sẽ được lắp nạng để việc đi lại thuận tiện hơn

Sau khi xem xét kỹ, anh Việt Linh đã đo kích thước để làm cặp nạng inox cho cháu Danh miễn phí. “3 năm trước đây, cháu Danh cũng đã được các bác sĩ miễn phí hoàn toàn cho ca điều trị kéo dài hơn 3 tháng. Bây giờ lại được miễn phí cặp nạng, vợ chồng tôi thật không biết lấy gì để cảm ơn”, anh Hữu Thi xúc động nói.

Anh Thi cho biết, sau loạt bài phản ánh của Dân trí, số tiền ủng hộ cho Văn Danh đến nay đã hơn 100 triệu đồng. “Đây là một số tiền rất lớn, giúp vợ chồng em tiếp tục chạy chữa cho cháu. Trong thời gian ở bệnh viện cũng có nhiều người đến cho quà và động viên vợ chồng em ráng lo cho con. Em thật không biết nói gì ngoài lời cảm ơn”, chị Hồng Oanh cũng chia sẻ.

Sông Lam - Hồng Nhung