Chùm ảnh: Một ngày ở trại cai nghiện
(Dân trí) - Đi trại cai nghiện - một câu ngắn ngủi nhưng đủ khiến bao kẻ sa chân lỡ bước muốn quay đầu phải e dè, ngần ngại. Viễn cảnh sẽ bị đánh đập, bị hành hạ… đã trở thành vật cản bước chân họ trở lại con đường lương thiện..
Nhưng thực tế hoàn toàn không giống như họ nghĩ. Điều này đã được chứng minh tại Trung tâm Lao động và giáo dục xã hội thành phố Lào Cai, nơi có khoảng 200 học viên đang sống và rèn luyện.
Không rượu, không thuốc lá, không hàng rào kín cổng cao tường… các học viên vẫn sinh hoạt, lao động trong sự trông chừng của các giáo viên với tinh thần tự giác. Không những vậy, họ còn được chơi thể thao, sinh hoạt cộng đồng… cùng rất nhiều hoạt động khác giúp họ rời xa nhưng tật xấu…
Gần 200 học viên sinh hoạt trong một điều kiện "mở"
Tất cả sinh hoạt của học viên đều mang tính tập thể, từ đi ăn, sinh hoạt văn hoá...
Tự do trong khuôn khổ.
Và để có được nhưng giây phút cởi mở đó...
...các học viên đều phải trải qua nhưng giai đoạn cắt cơn bắt buộc...
... cách li hoàn toàn với bên ngoài
Một khu nhà ở của học viên sau giai đoạn cắt cơn
Vượt qua giai đoạn thử thách cam go đó, các học viên sẽ dần được sinh hoạt chung cùng tập thể
Mọi sinh hoạt đều được uốn nắn vào nếp với kỷ luật quân đội
Giờ sinh hoạt tập thể và học văn hoá của học viên trung tâm
Để xoá tan dần những mặc cảm cá nhân dần trở thành con người có ích cho xã hội
Thời gian đối với những học viên như kéo dài hơn nhưng bù lại,
thời gian sinh hoạt của họ được sắp xếp chi tiết và linh hoạt để giúp họ nhanh chóng quên đi cảm giác sốt ruột
Những nề nếp sinh hoạt dù nhỏ nhất cũng được chú ý
Những luống rau do chính tay các học viên chăm sóc cải thiện bữa ăn
Một trận đầu bóng giữa các học viên, đôi khi rảnh rỗi, các thày giáo cũng tham gia với học viên rất sôi nổi.
Việt Hưng