Chùm ảnh: Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng tại Trà Leng
(Dân trí) - Chiều 29/10, phóng viên Dân trí đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng (Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Khối lượng đất đá vùi lấp nhà cửa người dân sâu từ 3m đến 5m.

Tại hiện trường, vị trí điểm sạt lở vùi lấp các nạn nhân hoàn toàn bị chia cắt do nước lũ cuốn trôi toàn bộ nền mặt đường, tạo vực sâu khoảng 30m, rộng hơn 100m, cắt đứt toàn bộ tuyến đường

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng, vùi lấp hơn 40 người

Để tiếp cận hiện trường, các lực lượng cứu nạn phải cắt rừng, vượt qua vị trí sạt lở gần chân núi. Mọi công tác tìm kiếm chỉ thực hiện bằng tay chân và dụng cụ thô sơ.
Tuy nhiên, với khối lượng đất đá vùi lấp nhà cửa người dân thôn 1 sâu từ 3m đến 5m, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng quân đội tiếp tục mang trang thiết bị vào hiện trường để cứu hộ, cứu nạn

Lực lượng công binh được tăng cường vào hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng

Đường vào hiện trường phải vượt qua rất nhiều đoạn sạt lở, bị đất đá vùi lấp

Lực lượng cứu hộ đào bới, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Người bị thương được cứu sống, đưa tới trung tâm y tế Bắc Trà My. Xe ô tô chở lực lượng quân đội tiếp tục được tăng cường vào hiện trường.


Các nạn nhân được lực lượng quân đội sơ cứu trước khi chuyển về trung tâm y tế Bắc Trà My

Những khối đất đá khổng lồ san bằng nhiều ngôi nhà

Hình ảnh hiện trường tàn khốc, toàn bộ xóm nghèo nơi chân núi này chỉ còn là đống gạch vụn và bùn đất


Một đơn vị công binh vừa đặt chân tới hiện trường, nhanh chóng thực thi nhiệm vụ



Người dân đang nỗ lực hết sức tìm kiếm nạn nhân mất tích


Công tác cứu hộ cứu nạn được thực hiện rất khẩn trương, chạy đua cùng thời gian và thời tiết



Người bị thương tiếp tục được đưa ra khỏi hiện trường

Ông Hồ Văn Đề, 86 tuổi đau xót, chờ đợi thông tin những người thân trong gia đình đang còn nằm dưới đống đổ nát

Nạn nhân tử vong là người bản địa được người thân chôn cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 30m. Ngay bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm người mất tích.