1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Chùm ảnh: Giáng sinh tưng bừng khắp mọi nơi

(Dân trí) - Còn gần 2 tuần nữa mới đến ngày lễ Giáng sinh song ngay từ lúc này, khắp nơi trên cả nước đã đón nhận một không khí Giáng sinh tưng bừng, rực rỡ, trong tiết trời se lạnh của những ngày đông cuối năm.

Người dân Đà Nẵng cảm nhận được không khí Giáng sinh đang về trên nhiều con đường, trung tâm thương mại, cửa hàng, khách sạn… với cây thông Giáng sinh và ông già Noel… Nổi bật nhất là khách sạn Hoàng Anh Gia Lai giữa trung tâm Đà Nẵng với cách trang trí bắt mắt. Khu nghỉ mát Furama gây ấn tượng với bầy tuần lộc kéo ông già Noel đi phát quà.
 
Không khí Giáng sinh ngập phố phường (Ảnh: Công Bính)
 
Không khí Giáng sinh ngập phố phường (Ảnh: Công Bính)
 
Không khí Giáng sinh ngập phố phường (Ảnh: Công Bính)
Không khí Giáng sinh ngập phố phường (Ảnh: Công Bính) 

Tiểu cảnh mùa lễ Giáng sinh được trang hoàng sớm ở các khu resort, khách sạn ven biển… nơi có nhiều du khách nước ngoài lưu trú. Chạy dọc tuyến đường Trường Sa cũng đã thấy những đoàn tuần lộc trắng lướt cùng ông già Noel.

tiền sảnh các khu resort ven tuyến đường Trường Sa đã rộn ràng sắc màu Noel
Tiền cảnh Noel tại các khu resort ven tuyến đường Trường Sa

nhiều nơi vẫn đang tất bật trang trí 
Tất bật trang trí (Ảnh: Khánh Hiền)

Một nét Giáng sinh đặc trưng ở Huế là lồng đèn Noel. Năm nay các hộ kinh doanh lồng đèn bán được nhiều hơn năm ngoái. Chị Vân - anh Việt, kinh doanh lồng đèn, bảng đèn Noel trên đường Nguyễn Khuyến thuộc xóm đạo, gần nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, những ngày này huy động mọi nhân lực trong nhà làm hàng bán Giáng sinh. Chị Vân hồ hởi: “Năm nay tiết trời ấm áp hơn nhiều mùa Giáng sinh những năm trước nên hàng bán được hơn. Nhà em làm khoảng gần 500 lồng đèn lục giác, tam giác, bảng đèn với nhiều chủ đề như Mừng Chúa giáng sinh, Thiên thần nhỏ, Đêm đông Noel với giá dao động từ 50.000 - 150.000 đồng/đèn”.

Noel cả nước
Lồng đèn Noel và các bảng hiệu Chúa Giáng sinh được bày bán trong nhiều xóm đạo ở TP Huế (Ảnh: Đại Dương)

Dạo quanh các xóm đạo ở TP Huế, nhiều gia đình đã mua lồng đèn về nhà trang trí. Tại 2 nhà thờ lớn nhất Huế là Phủ Cam và Dòng Chúa Cứu Thế, "chiến dịch" trang trí chào đón Giáng sinh cũng đang rất nhộn nhịp. Các khách sạn, trung tâm thương mại cũng đã lên kế hoạch vui chơi dịp Giáng sinh. Tại khu phố Tây, không khí lễ Noel đã rất rộn ràng nhằm phục vụ khách du lịch.

Những ông già tuyết dễ thương tại KS Hương Giang - khu phố Tây Huế (Ảnh: Đại Dương)
Những ông già tuyết dễ thương tại KS Hương Giang - khu phố Tây Huế (Ảnh: Đại Dương)


Trong tiết trời se lạnh, bà con giáo dân ở khắp phố núi Pleiku (Gia Lai) cũng đang tất bật chuẩn bị cho ngày Chúa chào đời. Đang hoàn thành hang chúa bằng giấy bạc cho gia đình, anh Minh sống trên đường Hùng Vương (TP.Pleiku) vui vẻ cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ trước ngày Noel chừng nửa tháng là tôi lại chuẩn bị một chiếc hang Chúa theo ý tưởng của mình. Dù to hay nhỏ nhưng quan trọng nhất là tấm lòng của mình hướng về Đức Chúa, vì vậy tôi làm rất cẩn thận bằng tất cả lòng thành kính, mong có một mùa giáng sinh an lành”.

Cây thông Noel trắng xóa ở TP Pleiku
Cây thông Noel trắng xóa ở TP Pleiku

Chiếc hang Chúa mang đậm nét văn hóa Việt Nam với những cây chuối cảnh phía trên (Ảnh:
Chiếc hang Chúa mang đậm nét văn hóa Việt Nam với những cây chuối cảnh phía trên (Ảnh: Thiên Thư)

Thành phố Buôn Ma Thuột - thủ phủ tỉnh Đắk Lắk cũng đã ngập không khí Giáng sinh từ trong nhà ra ngoài phố. Những ngày này, các cửa hàng bán đồ trang trí Noel chủ yếu tiếp các vị khách là các bạn trẻ đi mua quà tặng bạn bè, người thân và những người phụ nữ muốn mang cả Giáng sinh về nhà.

Chiếc hang Chúa mang đậm nét văn hóa Việt Nam với những cây chuối cảnh phía trên (Ảnh:
Một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rộn ràng bày bán quà Noel chiều 10/12. (Ảnh: Viết Hảo)

Anh Nguyễn Minh Hà (38 tuổi, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) đang đi mua quà Noel chia sẻ, anh đang đi mua quà Giáng sinh cho con bởi bọn trẻ đang rất háo hức.

Các cửa hàng, siêu thị, khách sạn, trung tâm thương mại… tại Thanh Hóa đều dành một không gian riêng cho việc trang trí mừng lễ Giáng sinh. Tại Toà giám mục Thanh Hoá, mọi công tác trang trí hang đá, tượng Chúa đang được hối hả hoàn thành. Phía trước Toà giám mục là một chiếc đèn lồng cỡ lớn rất lộng lẫy.

Băn khoăn chọn qùa tặng Giáng sinh (Ảnh: Nguyễn Thùy)
Băn khoăn chọn qùa tặng Giáng sinh (Ảnh: Nguyễn Thùy)

Chị Lê Phương Nga ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, chia sẻ: “Cũng như mọi năm, vào thời điểm này, gia đình tôi lại mua cây thông đặt trong nhà, mua đồ chơi, quà cho mấy đứa nhỏ để cả nhà cùng đón một mùa Giánh sinh an lành. Năm nay tôi thấy không khí Noel đến sớm hơn những năm trước”.

Trong khi đó, không khí Noel ở

Trong khi đó, không khí Noel ở Phủ Lý - Hà Nam dường như đến muộn và trầm hơn. Bà Hoa - một chủ cửa hàng trên đường Biên Hòa - cho biết, bà nhập hơn 10 cây thông về từ đầu tháng 12 nhưng hiện vẫn chưa có người hỏi mua. Mặt hàng bán chạy nhất vẫn chỉ là đồ trang trí giá rẻ và vài bộ quần áo ông già Noel cho trẻ em.

Trong khi đó, không khí Noel ở
Lác đác một số quán bán đồ lưu niệm có bày bán đồ mừng Giáng sinh nhưng khách hàng chưa mua nhiều. (Ảnh: Đức Văn)

Ngay cả các cửa hàng, siêu thị lớn ở Hà Nam cũng không quá chú trọng việc trang trí sắc màu Giáng sinh. Một số người dân nhận xét, thường thì năm nào Noel đến cũng gần giáp với Tết Nguyên đán nên không khí thường tấp nập và nhộn nhip hơn. Năm nay là năm nhuận, thừa một tháng âm lịch nên không khí Noel có phần ảm đạm hơn.
 

Với người dân thành phố Vinh, Nghệ An, Noel không còn là ngày lễ riêng của giáo dân mà là dịp vui chơi của tất cả mọi người. Tại các Thánh đường lớn như Giáo xứ Cầu Rầm (TP Vinh), Kẻ Gai (Hưng Nguyên), Yên Đại (TP Vinh)... hàng ngàn giáo dân chung sức làm hang đá Bê Lem, trang trí đèn ông sao màu sặc sỡ, cây thông Noel lấp lánh…

Ông già Noel cao hơn 5m tại khách sạn Kim Liên.
Ông già Noel cao hơn 5m tại khách sạn Kim Liên.
Các bà mẹ háo hức chọn quà cho con
Các bà mẹ háo hức chọn quà cho con

Cháu Hài đồng, Mẹ Maria và Thánh Giuse được bày bán tại Giáo xứ Cầu Rầm.
Cháu Hài đồng, Mẹ Maria và Thánh Giuse được bày bán tại Giáo xứ Cầu Rầm.
Cháu Hài đồng, Mẹ Maria và Thánh Giuse được bày bán tại Giáo xứ Cầu Rầm.
Các mặt hàng từ giây tuyết, ngôi sao, cây thông ... được các nữ tu bày bán ở giáo xứ Cầu Rầm. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Dạo qua thị trường hàng Giáng sinh năm nay tại Nha Trang - Khánh Hòa, có thể thấy chiếm ưu thế là hàng sản xuất trong nước. Theo các chủ kinh doanh, mặt hàng này không có nhiều chủng loại mới nhưng có sự cải tiến về mẫu mã, màu sắc. Điểm nhấn của thị trường Giáng sinh là cây thông Noel do các cơ sở trong nước sản xuất.
 
Các nhà thờ ở thành phố Nha Trang rộn rang sắc màu Giáng sinh. Khách sạn Sheraton Nha Trang tổ chức chương trình Thắp sáng cây thông Noel cho khách và các em mồ côi ở mái ấm Nhân Ái (Cam Ranh).
Khách sạn Sunrise (Ảnh Trịnh Anh)


Khách sạn Sunrise (Ảnh Trịnh Anh)

Đêm Giáng sinh sớm ở Nha Trang (Ảnh: Trịnh Anh)

Khách sạn Sunrise (Ảnh Trịnh Anh)

Chương trình Giáng sinh ở Khách sạn Sunrise (Ảnh Trịnh Anh).
 

Cùng thời điểm, không khí Noel ở Quảng Ngãi khá trầm lắng, chỉ thực sự rộn rịp tại các nhà thờ và các giáo xứ.

 

Vào lúc này, đối tượng háo hức nhất với Noel là các bạn thanh niên và trẻ nhỏ. Chị Nguyễn Thị Hòa (ngụ TP Quảng Ngãi) dự định sẽ mua cho con bộ đồ ông già tuyết rồi cho con mặc đi chơi đêm Noel.

 

Nơi có chương trình vui đón Giáng sinh quy mô nhất TP Quảng Ngãi là nhà thờ lớn, nằm trên đường Hùng Vương. Những năm trước, lực lượng công an phải can thiệp, cấm các loại phương tiện lưu thông trên đường này để đảm bảo an toàn cho người dân tới đón lễ Noel tại đây. Năm nay, nhà thờ đang chuẩn bị 3 dãy núi cùng hệ thống đèn khá hoành tráng, hứa hẹn một mùa Giáng sinh rộn ràng.
 
Một người thợ đang cần mẫn tạo tiểu cảnh Giáng sinh phía sau nhà thờ (Ảnh: Hồng Long)
Một người thợ đang cần mẫn tạo tiểu cảnh Giáng sinh phía sau nhà thờ (Ảnh: Hồng Long)

Góc núi tuyết đang chuẩn bị ở phía Tây nhà thờ trung tâm Quảng Ngãi sắp hoàn thành (Ảnh: Hồng Long)
Góc núi tuyết đang chuẩn bị ở phía Tây nhà thờ trung tâm Quảng Ngãi sắp hoàn thành (Ảnh: Hồng Long).
 

Không khí Giáng sinh tại Cần Thơ lúc này cũng chưa "nóng", nếu không muốn nói là có phần nhợt nhạt.

Tối 11/12, theo quan sát của PV Dân trí, thời điểm này chỉ có từ 2- 3 điểm như tại một cửa hàng xe máy trên đường 30/4 hay một quán cà phê trên đường Lê Lợi là trang trí khá bắt mắt với nhiều hình ảnh của mùa đông tuyết trắng, hang đá Giáng sinh… Còn lại hầu như trang trí rất đơn giản với một cây thông nhỏ hay chùm đèn màu nhấp nháy.

Chỉ rải rác vài điểm trang hoàng hoành tráng đón Giáng sinh...

Chỉ rải rác vài điểm trang hoàng hoành tráng đón Giáng sinh...

Chỉ rải rác vài điểm trang hoàng hoành tráng đón Giáng sinh...

Mặt hàng chủ lực phục vụ lễ Giáng sinh vẫn chỉ là cây thông, quần áo ông già Noel nhưng sức mua vẫn còn chậm. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Một chủ cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh chỉ khối lượng hàng chưa bán được, phán đoán, có thể do năm nay kinh tế đi xuống nên những trang hoàng lãng phí đã được siết lại.

Nhóm PV