1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Chưa thể phá đá “khủng” vì vướng thủ tục xin nổ mìn

(Dân trí) - Khối đá “khủng” 400 m3 rơi từ trên núi xuống đường đèo Nha Trang - Đà Lạt vẫn chưa được phá ngay vì phải làm thủ tục trình các ngành xin chấp thuận phương án nổ mìn phá đá.


Khối đá khủng rơi xuống trên đường Nha Trang - Đà Lạt, chiều 26/4 (Ảnh người dân cung cấp)

Khối đá "khủng" rơi xuống trên đường Nha Trang - Đà Lạt, chiều 26/4 (Ảnh người dân cung cấp)

Chiều 27/4, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ), cho biết, sau hơn 24 tiếng đồng hồ rơi xuống đường, tảng đá “khủng” 400m3 vẫn chưa thể phá ngay được vì vướng thủ tục xin nổ mìn phá đá.

Theo đó, ngay sau khi khảo sát khối đá bị rơi tại hiện trường vụ sạt lở, đơn vị thi công nhận thấy không thể thực hiện biện pháp thủ công để phá đá mà đề xuất phương án nổ mìn.

Hiện đang làm thủ tục trình các ngành chức năng liên quan để xin thực hiện phương án nổ mìn phá đá, sớm thông 2 làn đường.

“Dự tính ít nhất một vài ngày nữa, khối đá này mới có thể được phá xong”, ông Tạ Thanh Tình cho hay.

Theo đánh giá từ Chi cục quản lý đường bộ, không loại trừ khả năng tiếp tục bị sạt lở tại khu vực tảng đá “khủng” rơi.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 26/4, trên quốc lộ 27C đường nối Nha Trang - Đà Lạt có mưa khá to. Mưa lớn đã ngấm vào các tảng đá trên núi cao và một tảng đá “khủng” 400m3 đã rơi xuống chắn ngang toàn bộ mặt đường tại Km55 (thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Rất may vụ đá rơi không gây thương vong về người nhưng gây ách tắc các phương tiện trên tuyến đèo. Sau nỗ lực hốt dọn, lực lượng thi công đã cho thông một làn xe để các phương tiện qua lại từ tối cùng ngày xảy ra vụ đá rơi.

Tuyến đèo có tảng đá “khủng” rơi thuộc quốc lộ 27C nối Khánh Hòa - Lâm Đồng. Đây là tuyến đèo huyết mạch giúp lưu thông, chuyên chở hàng hóa và khách du lịch giữa phố biển và phố núi.

Viết Hảo