1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Chủ nhân cây “quái thú” đã biếu không cây cho... người lạ (?!)

(Dân trí) - Chủ nhân của một gốc cây “quái thú” đang bị tạm giữ tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã biếu không gốc cây này cho một... người lạ (?).

Ngày 4/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Mai Kim Huệ - Chủ tịch UBND xã Krông Búk (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) - xác nhận, 1 trong 3 cây “khủng” đang bị cơ quan chức năng tạm giữ tại Thừa Thiên Huế có nguồn gốc tại đất rẫy của ông Wiên Bya (54 tuổi, ngụ Buôn Krai A, xã Krông Búk).


Ông Y Wiên - chủ nhân của gốc cây đa khủng cho biết đã biếu không cây cho một người lạ đến xin

Ông Y Wiên - chủ nhân của gốc cây đa "khủng" cho biết đã biếu không cây cho một người lạ đến xin

Cũng theo ông Huệ, vào ngày 2/3, ông Y Wiên đã làm đơn lên UBND xã, UBND huyện và Hạt Kiểm lâm huyện xin bứng, vận chuyển cây cổ thụ nằm trên khu vực đất rẫy. Sau đó, ngày 15/3, UBND huyện có văn bản đồng ý đơn xin khai thác của ông Y Wiên và đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện tạo điều kiện giải quyết đơn cho ông Y Wiên.

“Khi ông Y Wiên cung cấp giấy tờ liên quan, UBND xã đã cử cán bộ phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện trực tiếp xuống xem xét hiện trạng đúng như đơn nên đã cho phép khai thác. Cây đa này được vận chuyển để cho một ngôi chùa tại Hà Nội”, ông Huệ cho hay.

Hiện trường gốc cây đã được khai thác và lấp đất, san phẳng
Hiện trường gốc cây đã được khai thác và lấp đất, san phẳng

Để tìm hiểu thêm vụ việc, PV Dân trí đã trực tiếp xuống hiện trường khai thác cây đa sộp có kích thước “khủng”. Cây đa được khai thác nằm trong khu rẫy cà phê rộng lớn, hiện trường còn sót lại là hố sâu đã được san phẳng, nhiều phần cành, rễ của cây được người dân chất đống một bên để gom đốt đi.

Qua trao đổi, ông Y Wiên cho rằng cây đa này tồn tại đã lâu, khoảng trên 60 năm tuổi, cao 15m, có đường kính 1,97m.

“Thời gian gần đây cây đã bị gió làm nghiêng ảnh hưởng đến đất sản xuất nên khi có người vào xin gia đình tôi đã đồng ý cho họ đào đi. Sau đó họ có cho lại gia đình tôi vài trăm ngàn mua thức ăn chứ tôi không có bán”, ông Y Wiên cho hay.

Cành và rễ cây còn sót lại được gom lại thành đống để đốt đi
Cành và rễ cây còn sót lại được gom lại thành đống để đốt đi

Ông Y Wiên cũng cho biết, để đào được gốc cây “khủng” này, người lấy cây đã phải thuê máy móc đến và mất 3 hôm để đưa được cây lên rồi di chuyển cây ra khỏi rẫy vào ban đêm.

Liên quan đến vụ việc, ông Y Thanh Mlô - Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pắk - cho biết, trên địa bàn huyện không có rừng tự nhiên nên những cây vườn nhà như cây đa, cây sộp… chỉ cần có tờ trình nêu địa điểm, hiện trạng, có sổ đỏ đầy đủ sẽ được phép khai thác. Hạt đã cử cán bộ xuống địa phương hướng dẫn người dân làm những thủ tục liên quan đến việc khai thác cây đa này.

Còn theo một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi báo chí phản ánh thông tin về việc cây “khủng” được chở từ Đắk Lắk theo Quốc lộ 26 xuống Khánh Hòa và đi ra các tỉnh khác, phòng đã tiến hành ra soát lại nhưng không ghi nhận trường hợp nào lực lượng CSGT phát hiện xe chở cây khủng mà cho đi qua.

Theo người dân gốc cây đã được vận chuyển khỏi khu rẫy vào ban đêm
Theo người dân gốc cây đã được vận chuyển khỏi khu rẫy vào ban đêm

Vị lãnh đạo này cũng cho rằng, có thể khi chở những cây gỗ quá khổ, tài xế biết là vi phạm an toàn giao thông nên thường tìm cách để qua những chốt chặn của lực lượng CSGT; cho người đi dò đường trước, lợi dụng việc lực lượng CSGT mỏng trong quá trình giao ca để tài xế cho xe qua.

“Đơn vị cũng đã quán triệt các tổ đội công tác nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Thúy Diễm