1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Chồng uống rượu say, tưới xăng đốt cả nhà

(Dân trí) - Sau khi uống rượu say, vì bực tức chuyện gia đình, ông Lên liền khóa trái cửa và tưới xăng đốt. Cả gia đình bị bỏng nặng phải nhập viện, riêng đứa con gái út 6 tuổi bị nặng nhất, đã tử vong.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra tại nhà của vợ chồng ông Phạm Phú Lên (33 tuổi) và bà Nguyễn Thị Yến (30 tuổi, trú tại tổ 2B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vào khoảng 21 giờ đêm qua, 23/7.
 
Chồng uống rượu say, tưới xăng đốt cả nhà - 1
Rất đông người dân đến lo đám tang cho cháu Hằng
 
Nhiều người dân cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu và mùi cháy khét từ nhà của vợ chồng ông Lên liền kéo tới thì thấy khói từ tầng 2 của ngôi nhà bốc lên nghi ngút, cửa đã bị khóa bên trong.
 
Người dân sống xung quanh liền phá cửa xông vào thì thấy cả 5 người gồm 2 vợ chồng ông Lên cùng 3 người con gái đã bị bỏng nặng nên lập tức gọi xe cấp cứu.
 
Tuy nhiên, con gái út là cháu Phạm Thị Diễm Hằng mới chỉ 6 tuổi bị bỏng 100% cơ thể nên đã tử vong trên đường tới bệnh viện cấp cứu. Các thành viên khác trong gia đình đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe 4 người đã ổn định.
 
Chồng uống rượu say, tưới xăng đốt cả nhà - 2

Thùng quyên góp để la ma chay cho cháu

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Lên bị bỏng 26%, bà Yến bị bỏng 46%. Con gái lớn là cháu Phạm Thị Diễm Quỳnh (10 tuổi) bị bỏng 14%, và cháu thứ hai là Phạm Thị Diễm Ngân (8 tuổi) cũng bị bỏng 5%.
 
Thi thể cháu Hằng đã được đưa về nhà, người dân địa phương quyên góp lo đám tang cho cháu.

Được biết, gia đình ông Lên và bà Yến hoàn cảnh rất khó khăn, ông Lên làm nghề tự do, còn bà Yến làm công nhân tại một công ty thủy sản gần nhà. Đêm qua ông Lên có uống rượu say sau đó về nhà lấy xăng từ trong xe máy rồi khóa trái phòng, châm lửa đốt.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Công Bính