1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Hà Tĩnh:

Chồng tưới cả nồi canh đang sôi lên người vợ

(Dân trí) - Bực tức vì vợ trái lời, Trần Đình Từ (trú xóm 4, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ) đã bê cả nồi canh đang sùng sục sôi tưới lên người vợ. Chưa hết, Từ còn đòi đi "thanh toán" cả gia đình nhà vợ.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, khoảng 18h chiều ngày 21/2, Trần Đình Từ, sinh năm 1971, đi nhậu về, thấy vợ là chị Trần Thị Thanh (sinh năm 1976) đang chuẩn bị bữa tối. Từ giục vợ dọn cơm nhưng chị Thanh chưa nấu xong nên bảo chồng ngồi đợi. Bực tức, Từ xông thẳng vào bếp chửi mắng om sòm. Sẵn ma men trong người, Từ bê luôn nồi canh rau muống đang sùng sục sôi tưới thẳng vào người chị Thanh. Theo phản xạ, chị Thanh nghiêng người tránh nên bị nước canh bỏng tưới từ vai trở xuống. Sau khi đổ canh vào người vợ, Từ còn giữ chặt tay chị Thanh không cho chạy và tuyên bố sẽ qua "thanh toán" nốt cả gia đình bên ngoại sống cách đó khoảng 300m.

Bị bỏng nặng, chị Thanh la hét, vùng dậy thoát chạy một mạch về nhà bố mẹ đẻ kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của con gái, ông bà Phan Công Cường, Nguyễn Thị Thái cùng người con trai Phan Công Phú (hiện trú tại TP Hà Tĩnh, đang về thăm bố mẹ) hoảng hốt chạy ra. Thấy chị Thanh bị bỏng nặng, anh Phú liền chạy đi tìm em rể tìm hiểu nguyên nhân. Vừa bước vào nhà Từ, anh Phú đã bị Từ dùng dao hung hãn tấn công, chém nhiều nhát vào tay khiến anh Phú bị đứt tĩnh mạch cổ tay. Rất may án mạng không xảy ra vì có sự can ngăn kịp thời của người dân.
 
Chồng tưới cả nồi canh đang sôi lên người vợ  - 1
Anh Phú với vết thương do em rể gây ra. (Ảnh: Văn Dũng)
 
Về phần chị Thanh được đưa lên Bệnh viên thị xã Hồng Lĩnh cấp cứu nhưng do vết bỏng quá nặng nên bệnh viện lại chuyển chị lên Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) điều trị. Công tác giám định thương tật đang được Viện Bỏng tiến hành. Hiện sức khỏe của chị Thanh còn rất yếu, chưa thể đi lại được.
 
Chiều qua, 26/2, PV Dân trí đã có buổi làm việc với công an xã Thái Yên. Ông Đoàn Văn Dũng, Phó trưởng công an xã này đã xác nhận toàn bộ vụ việc nói trên, đồng thời cho biết: Ngay khi nhận được tin báo của người dân địa phương, công an xã Thái Yên đã kịp thời có mặt. Cùng với việc hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, công an xã Thái Yên đã tạm giữ Trần Đình Từ suốt đêm 21/2 để lấy lời khai.
 
Chồng tưới cả nồi canh đang sôi lên người vợ  - 2
Phó Trưởng công an xã Thái Yên Đoàn Văn Dũng trao đổi với PV Dân trí. (Ảnh: Văn Dũng)
 
Ông Dũng còn cho biết thêm, hiện Trần Đình Từ cũng như hồ sơ vụ án đã được công an xã Thái Yên chuyển cho công an huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra, sớm đưa hành vi bất nhân của tên Từ ra xét xử.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ bạo hành gia đình cần lên án này!

Văn Dũng - Đất Vũ