Tiền Giang:

Chôn cất cá Ông bị mắc lưới ngư dân

(Dân trí) - Ngày 14/9, ông Văn Công Hưởng, Trưởng Ban điều hành Hội Lăng Ông tỉnh Tiền Giang cho biết, chính quyền và bà con ngư dân huyện Gò Công Đông vừa tổ chức lễ chôn cất xác cá Voi (hay còn gọi là cá Ông) tại Lăng ông Nam Hải (huyện Gò Công Đông).

Trước đó, vào ngày 25/8, ông Lê Văn Toàn, 44 tuổi (ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông), thuyền trưởng tàu đánh bắt xa bờ mang biển số: TG 93.663 TS đang đánh bắt ở vùng biển Cà Mau thì phát hiện cá ông nặng 25 kg mắc vào lưới và đã chết.

Cá Ông mắc lưới ngư dân được đưa vào bờ
Cá Ông mắc lưới ngư dân được đưa vào bờ

Sau đó anh Toàn cùng các ngư phủ đã vớt cá lên và cho vào hầm đá bảo quản cẩn thận. Sau hơn nửa tháng đánh bắt, đến ngày 13/9, các ngư phủ đã đưa xác cá ông về huyện Gò Công Đông và tiến hành lễ chôn cất theo phong tục truyền thống của địa phương.

Ngư dân làm lễ chôn cất theo phong tục ở địa phương
Ngư dân làm lễ chôn cất theo phong tục ở địa phương

Cá Ông được người dân chôn cất màu xám, dài hơn 1,2m, nặng khoảng 25kg. Đối với ngư dân vùng biển, cá Ông là loài vật linh thiêng, bảo vệ ngư dân thoát khỏi hiểm họa trên biển khi gặp sóng to, gió lớn. Việc chôn cất cá Ông được bà con ngư dân tiến hành rất cẩn thận, nghiêm túc.

Minh Giang