Tây Ninh:

Chiến sĩ công an trả lại nhẫn kim cương cho cô gái đánh rơi

Sơn Nhung

(Dân trí) - Chiến sĩ nghĩa vụ Lê Minh Trí nhặt bóp da rơi trên đường, bên trong có nhẫn kim cương, tiền và nhiều giấy tờ tùy thân. Sau đó, Trí báo đơn vị tìm người đánh rơi để trả lại tài sản.

Ngày 8/12, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã trao trả tài sản cho chị Lê Kim Thảo (SN 1986, ngụ xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

Chiến sĩ công an trả lại nhẫn kim cương cho cô gái đánh rơi - 1

Chị Thảo vui mừng nhận lại tài sản bị mất (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 13h30 ngày 4/12, chị Thảo đi xe máy từ thị trấn Bến Cầu về thị xã Trảng Bàng. Khi đến xã An Thạnh (huyện Bến Cầu), chị Thảo phát hiện mình đánh rơi một bóp da (bên trong có 1,9 triệu đồng, nhẫn kim cương trị giá khoảng 23 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân).

Thảo rất lo lắng, đi ngược lại tìm kiếm nhiều lần không thấy. Thời điểm này, anh Lê Minh Trí (SN 2000, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại Công an huyện Bến Cầu) đang trực bảo vệ cơ quan.

Trong lúc tuần tra khu vực vòng ngoài cơ quan, Trí phát hiện bóp da rơi ở bên đường nên nhặt lấy và báo đơn vị, tìm chủ sở hữu để trao trả.

Qua xác minh, Công an huyện Bến Cầu xác định chị Thảo là chủ nhân của bóp da và tài sản bên trong nên liên hệ trao trả cho chị.