Bạc Liêu:

Chiêm ngưỡng giàn mướp cho quả dài... 2m

(Dân trí) - Giàn mướp nhà anh Trần Hoàng Nam (ngụ khóm 5, phường 7, TP Bạc Liêu) bất ngờ cho ra rất nhiều trái và điều kỳ lạ là những trái mướp này rất dài, hiếm thấy.

Trò chuyện với PV Dân trí, anh Trần Hoàng Nam cho biết, cách đây 2 tháng, anh được người bạn cho một số hạt mướp về trồng. Theo anh Nam, người bạn của anh có nói đây là loại mướp rắn.

 
Giàn mướp, khổ qua tây kỳ lạ hiện đang được trồng tại một nhà dân ở TP Bạc Liêu.
Giàn mướp, khổ qua tây "kỳ lạ" hiện đang được trồng tại một nhà dân ở TP Bạc Liêu.

Sau khi mang về trồng, cây mướp lớn và nở hoa cũng có màu vàng bình thường. Tuy nhiên, sau khi ra trái, càng lớn, trái mướp càng dài ra bất thường, trung bình mỗi trái từ 1,8m đến 2m “Tôi không ngờ nó lại dài đến vậy, khác với những trái mướp thường thấy, rất kỳ lạ”, anh Nam nói.

Có những trái mướp thòng xuống cao hơn cả đầu người.
Có những trái mướp thòng xuống cao hơn cả đầu người.

Không chỉ trái mướp mà trái khổ qua tây cũng được nhà anh Nam trồng và cho ra trái rất dài. Anh Nam cho biết, cả hai loại mướp và khổ qua tây này đều ăn rất ngon.

Trong khi hoa và trái non cũng bình thường.
Trong khi hoa và trái non cũng bình thường.

Theo quan sát của PV Dân trí, giàn mướp và khổ qua tây được anh Nam trồng phía sau nhà. Do trái quá dài nên chủ nhà dựng hẳn một giàn cây để chống đỡ. Những trái mướp, khổ qua tây thòng xuống cao hơn cả đầu người lớn.

Anh Nam bên trái mướp và khổ qua tây hiếm thấy. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Anh Nam bên trái mướp và khổ qua tây hiếm thấy. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Anh Nam cho biết, khi trồng anh không có bón phân gì, anh chỉ bón vỏ tôm khô xuống gốc. “Tôi cũng không biết tại sao nó lại cho ra trái kỳ lạ đến thế, theo tôi thì nhiều khả năng là do đất ở đây tốt”, anh Nam nhận định.

Clip dàn mướp, khổ qua tây lạ mắt:


Huỳnh Hải