1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Chiếc balo cứu sinh giúp cần thủ sống sót sau 32 giờ trôi dạt trên biển

Hoài Sơn

(Dân trí) - Trôi trên biển Đà Nẵng suốt 32 giờ, tay chân anh Hùng không còn cảm giác, dù đói khiến người mệt mỏi, nhưng anh vẫn ôm chặt chiếc balo. Đây là phao cứu sinh giúp anh Hùng sống sót một cách kỳ diệu.

Nằm tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) để theo dõi sức khỏe, anh Đặng Huy Hùng (31 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, là cần thủ sống sót kỳ diệu sau 32 giờ trôi dạt trên biển) vẫn chưa hết bàng hoàng khi mình vừa "từ cõi chết trở về".

Anh Hùng nhớ lại, hơn 20h30 ngày 13/10, khi đang câu cá tại bờ kè đá dưới chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), anh gọi điện cho ba báo là đang đi câu.

Chiếc balo cứu sinh giúp cần thủ sống sót sau 32 giờ trôi dạt trên biển - 1

Anh Đặng Huy Hùng cố bấu chặt balo trước ngực để làm phao cứu sinh (Ảnh: Hoài Sơn).

Gọi điện xong, anh Hùng ra câu tiếp thì lưỡi câu bị mắc dưới bờ kè đá nên anh lội xuống gỡ, không may hụt chân và bị nước cuốn trôi. Anh Hùng nhớ thời điểm gặp nạn khoảng 21h.

Lúc rơi xuống nước, anh Hùng đang đeo chiếc balo trên người. Balo lúc này nổi ra phía trước, người tụt lại phía sau. Anh Hùng vội kéo balo lại và ôm vào người. Theo anh Hùng, balo của anh bên trong chứa các hộp nhựa và nổi được.

Một lúc lênh đênh trên biển, anh Hùng với được miếng xốp trôi dạt, vội nhét vào trong áo để tăng thêm sức nổi. Anh cũng cố ôm chặt balo trước ngực, gối đầu lên balo để không bị chìm và uống nước biển. Đây cũng chính là phao cứu sinh giúp anh sống sót một cách kỳ diệu.

Chiếc balo cứu sinh giúp cần thủ sống sót sau 32 giờ trôi dạt trên biển - 2

Chiếc balo đã cứu sống anh Hùng (Ảnh: Người nhà cung cấp).

Trong đêm đầu tiên lênh đênh trên biển, anh Hùng vẫn tỉnh táo và gặp mưa lớn, cũng chính cơn mưa này đã tiếp nước ngọt cho anh sống sót. Anh Hùng cho hay dù biết bơi nhưng thời điểm rơi xuống trời tối om, không bóng thuyền qua lại nên anh không xác định được đâu là bờ để bơi vào.

Đến ngày thứ hai, tay chân anh đã không còn cảm giác và đói bụng khiến người mệt mỏi. Anh Hùng vẫn luôn cố ôm chặt chiếc balo cứu sinh của mình rồi lênh đênh cho đến khi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành và được người dân phát hiện vào 5h ngày 15/10.

Chiếc balo cứu sinh giúp cần thủ sống sót sau 32 giờ trôi dạt trên biển - 3

Anh Hùng vui mừng khi được gặp lại bạn gái (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, lúc ổn định tinh thần, anh Hùng cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại bố và bạn gái.

Anh Hùng chia sẻ thêm, anh làm nhân viên văn phòng ở Đà Nẵng và câu cá được gần 10 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên anh bị trượt chân, gặp nạn.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Hà Sơn Bình (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Hùng đã ổn định. Bệnh nhân rất may mắn khi uống nước mưa và nhờ chiếc balo nổi trên mặt nước cứu sống.

Theo bác sĩ Bình, khi phát hiện ra trường hợp này, nhiều người dân nghĩ nạn nhân đã tử vong nên đắp chiếu, tìm thân nhân. Đến khi có người phát hiện nạn nhân cử động ngón út, một số người đã dùng các biện pháp sơ cứu ban đầu, ủ ấm và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Như Dân trí thông tin, anh Hùng rời nhà đi câu cá tại bờ kè đá dưới chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) từ 19h ngày 13/10.

Đến khoảng 21h cùng ngày, chị Diệp (bạn gái anh Hùng) gọi điện cho anh nhưng mất liên lạc, ra bờ kè đá tìm nhưng không thấy.

Đến 4h hôm sau (14/10) vẫn không thấy bạn trai về, chị Diệp đi tìm chỉ thấy xe máy anh Hùng bỏ lại trên bờ nên báo công an.

Lực lượng chức năng, bạn bè trong hội câu cá và Đội thiện nguyện cứu hộ cứu nạn SOS Đà Nẵng đã đi bộ dọc bờ kè đá, dùng xuồng chạy ra khu vực biển cửa sông Hàn tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến 5h ngày 15/10, người dân đi tập thể dục dưới bờ biển Nguyễn Tất Thành giao với đường Tôn Thất Đạm (quận Thanh Khê) phát hiện anh Hùng trôi dạt vào bờ biển và đưa đi cấp cứu sau đó.