Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu

(Dân trí) - Mặc dù chị Hằng và chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu, nhưng không khí đêm rằm tại nhiều tỉnh vẫn rất tưng bừng và nhộn nhịp. Dọc đường phố tràn ngập đèn sao, tiếng trống, tiếng nhạc với các chương trình rước đèn cho các cháu thiếu nhi khắp các phố, phường…

Tại TPHCM, đúng vào đêm Rằm, hàng nghìn người dân đã đổ về các điểm vui chơi ở trung tâm TP gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các giao lộ lớn. Tại đại lộ Hồng Bàng giao với đường Lương Nhữ Học, xe xếp hàng dài gần 2 km chờ được vào phố đèn lồng. Các tuyến đường lân cận như đường Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo… tình trạng kẹt xe cũng diễn ra khá căng thẳng.

 

Khoảng 18 giờ tối, người dân ồ ạt đổ về các tụ điểm vui chơi tại công viên Hoàng Văn Thụ, nhà thi đấu quân khu 7... khiến những con đường dẫn vào TP như Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh) cũng gần như tê liệt.

 

Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 1

Cuộc vui thu hút hàng nghìn người, khách đến mỗi lúc mỗi đông hơn (Ảnh: Hải Thanh)

 

Trọng khi đó tại Trung tâm TP, các khu vui chơi như công viên Tao Đàn, 23-9, 30-4 đông nghịt người đến đón Tết Trung thu. Tại giao lộ Bạch Đằng giao với D5 (quận Bình Thạnh) lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự viên phải làm việc rất vất vả, liên tục thông xe, giải tỏa ùn tắc. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Lê Lai, Nguyễn Thái Học, Đinh Tiên Hoàng cũng xảy ra tình trạng tương tự, người đi đường phải chạy xe tràn lên vỉa hè hòng thoát thân.

 

Gia đình anh Phan Hải Đăng, nhà ở quận Thủ Đức, cho biết dự đoán lượng người đi chơi vào tối 12/9 sẽ rất đông nên anh đã rời khỏi nhà từ lúc 17h chiều nhưng đến ngã tư Hàng Xanh đã thấy xe xếp hàng dài. Cũng như nhiều phương tiện, xe anh phải nhích từng chút để qua “điểm nóng” kẹt xe này.

 

Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 2
 
Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 3
Đến 20 giờ thì không còn khoảng trống.

 

“Năm nào cũng vậy, biết chắc sau đêm 14 mọi người sẽ đi chơi rất đông nhưng biết trước cũng không thoát được cảnh kẹt xe. Phải mất gần 2 giờ đồng hồ thì mới tới được đường Lương Nhữ Học, trong khi bình thường chỉ chưa đầy 30 phút”, anh Đăng thở phào khi vừa thoát biển người.

 

Tại các tuyến đường nổi tiếng cho việc chơi phố đêm Rằm của quận 5 như Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Hải Thượng Lãn Ông cũng trong tình trạng tương tự. Tệ hơn, đúng vào thời điểm mọi người tập trung đông thì trời lại đổ mưa khiến người đi chơi như bị... hành xác.

 

Theo ông Phạm Bá Châu, phụ trách an ninh tại đây: “Chúng tôi không thể nào điều khiển việc di chuyển từ lộn xộn thành trật tự được khi mà mỗi lúc thêm đông. Đáng lẽ TP nên cấm các phương tiện đi vào khu vực này vào dịp Trung thu chứ. Như thế vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi, giải trí, vừa đảm bảo an toàn về cháy nổ, tai nạn”.

 

Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 4
 
Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 5
Nhiều người đành tắt máy và đứng đợi, đầy vẻ mệt mỏi.

 

Hai mẹ con chị Xuân nói mà như muốn khóc: “Đi chơi kiểu này thà ở nhà bật truyền hình lên xem còn sướng hơn. Đường đã nhỏ lại thêm các loại xe taxi, xe máy di chuyển vào đây làm tình hình thêm phức tạp. Đã thế còn bị “chém đẹp” đến 15.000 đồng/chỗ gửi xe, 8.000 đồng/ly nước mía. Eo ôi! Chẳng có chỗ nào mà không làm giá cả”.

 

Bạn Hoài Thương (23 tuổi), tỏ ra mệt mỏi sau cuộc lội bộ: “Chỉ có nước là chưa giẫm đạp lên nhau nữa thôi, không thể nhích được  bước nào. Phía sau nhiều người cứ xô đẩy, đùn đùn nhau, thỉnh thoảng lại có bàn tay ai đó nhéo mạnh một cái làm mình đau điếng cả người. Có lẽ, lần sau không dại mà đi chơi một mình, phải đi thành nhóm 4,5 người mới bảo vệ được nhau”.

 

Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 6

Cả người lớn và trẻ em đều thích thú với lễ hội đêm Rằm (Ảnh: Hải Thanh)
 
Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 7
Những chiếc đèn ông sao "khổng lồ" (Ảnh: Lan Anh)

Những ngày qua, tại Thanh Hóa liên tục có mưa to, khiến nhiều con phố bị ngập lụt cục bộ, giao thông ách tắc nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng không khí Tết Trung thu vẫn diễn ra nhộn nhịp, náo nhiệt với những chiếc đèn ông sao, những tiết mục văn nghệ sôi nổi. Dọc các con phố lớn nhỏ, đâu đâu cũng tổ chức màn rước đèn với những ông sao khổng lồ đón Tết Trung thu.

Cháu Hoàng Tố Anh, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa vui vẻ: “Hôm nay cháu được bố mẹ đưa đi đón Tết Trung thu ở Phường cùng các anh chị nên cháu thấy rất vui. Cháu còn được hóa trang thành một thiên thần có đôi cánh biết bay để biểu diễn thời trang cùng một bạn nam khác. Cháu ước hôm nào cũng vui như Tết Trung thu”.

Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 8

Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 9

Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 10
Niềm vui của các cháu thiếu nhi khi được hóa trang thành chị Hằng (Ảnh: Lan Anh)

Tết Trung thu cũng là dịp để các bậc cha mẹ phụ huynh thể hiện tình cảm, sự quan tâm đối với con cái của mình. Nhiều gia đình đã lựa chọn chuyến đi chơi xa để lưu lại những hình ảnh đẹp về gia đình cùng con, cũng có gia đình lại tổ chức một bữa tiệc ấm cúng bên các con hay cùng nhau ra phố rước đèn cùng các bạn trang lứa…với mong muốn mang lại niềm vui và niềm tự hào về một gia đình.

Chị Nhung chia sẻ: “Công việc của tôi hàng ngày rất bận rộn nên tôi cũng không có nhiều thời gian ở gần con. Hôm nay là Tết Trung thu, tôi muốn cả gia đình đi rước đèn cùng con ngoài phố, thấy cháu nó vui và háo hức lắm, tôi cũng được an ủi phần nào”.

Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 11
Đường phố Thanh Hóa chật cứng người đi chơi Trung thu

Cũng trong dịp này, thành phố Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh Đoàn, Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức đêm nhạc trăng rằm năm 2011 cho các cháu thiếu nhi toàn thành phố với các tiết mục văn nghệ đặc sắc và vui nhộn. Chương trình còn tổ chức trao học bổng cho 18 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vượt khó để động viên các em trong cuộc sống, học tập, mong muốn các em có một cái Tết Trung thu vui vẻ.
 
19h tối đêm 14/8 âm lịch, nhiều tuyến đuờng nội ô TP Cần Thơ đông ngẹt người và xe. Các em nhỏ bất chấp cảnh ùn tắc vẫn hớn hở với bong bóng, lồng đèn,... rực rỡ trên tay. Giới  trẻ Cần Thơ thì tụ tập tại các công viên như Lưu Hữu Phước, bến Ninh Kiều, Đồ Chiểu… để bày tiệc vui Trung thu. Tuy nhiên sau đó trời đổ mưa khiến các cuộc vui bị gián đoạn; nhiều bậc phụ huynh vội đưa con về; giới trẻ tìm điểm đến tiếp theo là các quán ăn và karaoke.
 
Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 12

Giới trẻ Cần Thơ chọn điểm đến là các quán vui chơi trong nhà để tránh trời mưa (Ảnh: Huỳnh Hải)

 

19h45, các điểm karaoke hầu như đều chật kín xe; các phòng đã kín chỗ. Nhiều nhóm trẻ thất bại trong việc tìm phòng hát. Anh Kh. (chủ điểm karaoke Kh. trên đường Lý Tự Trọng) cho biết Trung thu năm nay đông khách hơn mọi năm vì trời mưa.

 

Hương, một bạn gái 22 tuổi, ngụ phường Tân An, cho biết, dù Trung thu là Tết của trẻ em song Hương cùng nhóm bạn của mình vẫn “ăn ké”. Cả 6 người đang vui vẻ ngoài phố thì trời đổ mưa, liền quyết định cùng nhau đi hát. Tuy nhiên các bạn đã đảo qua gần 20 chỗ vẫn không tìm được phòng trống.

 

Đúng đêm Rằm 15/8 âm lịch, trời Cần Thơ vẫn âm u nên các quán ăn, điểm vui chơi trong nhà vẫn tiếp tục đông khách.

Tại Ninh Bình, đêm Trung thu thời tiết như chiều lòng người dân đất Cố đô, trời tạnh ráo và không khí hơi se lạnh của mùa thu dường như càng làm tăng thêm vẻ ấm cúng cho đêm hội trăng rằm.

Trung thu giờ đây không chỉ là tết thiếu nhi mà còn là tết dành cho mọi lứa tuổi. Nhiều người cùng xuống đường để hòa mình vào dòng người đông đúc tạo nên khung cảnh tấp nập trên từng tuyến phố. Không khí lễ hội vui tươi rộn ràng tràn ngập khắp phố phường. Những đội múa lân tung tăng trình diễn với những màn múa ấn tượng luôn thu hút được nhiều sự chú ý của người dân.

Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 13
Những trại viên ấm cúng trong đêm hội Trung thu (Ảnh: Thanh Huyền)

Đã từ lâu, như thành thông lệ, cứ đến rằm tháng tám là mỗi tổ dân phố trên địa bàn thành phố Ninh Bình lại tổ chức cắm trại cho các cháu thiếu nhi vui chơi. Những lều trại được trang hoàng rực rỡ, lung linh đầy màu sắc như những tòa lâu đài nhỏ khoe mình giữa phố xá đông vui.

Vui đêm Trung thu, các cháu thiếu nhi được tham gia diễn kịch, chơi các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt dê, trốn tìm…Tiếng trống rộn ràng trong các hội trại ngân vang như đang reo vui cùng con trẻ. Các em vui ca hát múa chào đón chị Hằng, chú Cuội và háo hức chờ đợi đến giờ phút được phá cỗ nhận quà.

Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 14
Trung thu nhớ Bác Hồ

Vui Trung thu nhớ Bác là chủ đề của các trại thiếu nhi trong đêm hội, thiếu nhi Ninh Bình cùng dâng những lời ca tiếng hát lên Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Người vẫn luôn còn mãi trong tâm hồn của bao lớp trẻ thơ.
 
Tại thành phố Quy Nhơn - Bình Định, cơn mưa tầm tã đầu giờ tối làm người dân nơi đây cảm thấy bồi hồi, lo lắng, tưởng như phải đón trung thu năm nay tại nhà.
 
Chị Nguyễn Thi Loan phường Quang Trung, TP Quy Nhơn đưa con trai đi chơi trung thu cho biết: “Mình đã chuẩn bị hết mọi thứ cho con từ bánh trùng thu đến đồ chơi điện tử, đèn lồng… nếu mưa quá thì mình tổ chức đón trung thu ở nhà”.
 
Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 15
Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 16
Đội mưa đi xem múa lân

Đến hơn 19 giờ tối ngoài trời vẫn lác đác mưa, đường phố cũng vắng người đi lại. Cho đến khi tiếng trống lân thúc giục, rộn rã của hàng trăm đoàn lân vang lên, hàng ngàn người dân thàng phố Quy Nhơn với áo mưa, ô dù sẵn sàng đội mưa đón một trung thu vắng bóng chị Hằng.

Do trời mưa nên chị Hằng, chú Cuội “đi trốn”. Nhưng không vì thế mà đêm hội trăng rằm mất đi không khí sôi động. Tiếng trống lân vẫn vang và dòng người vẫn cuốn theo những đội lân xem cổ vũ, tạo không khí rộn ràng của đêm hội đầy ý nghĩa.
 
Chị Hằng, chú Cuội “đi vắng” trong đêm Trung thu    - 17
Hàng trăm em nô nức dự đêm hội trăng rằm (Ảnh: Doãn Công)

Năm này vào những ngày cuối của trung thu trời mưa nhiều nên các đội lân cũng thất thu hơn so với năm ngoái.

Cũng trong đêm nay tại Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp cùng với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức đêm hội trăng rằm và tặng quà trung thu cho hơn 60 em có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường trong thành phố. Mỗi suất quà trị giá 200.000.
 
Nhóm PV