1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Chết oan vì... mắt lác

Sáng qua 31/7, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người chỉ vì “nhìn nhau” trong quán nhậu. Hậu quả của máu côn đồ cộng với hơi men là một người chết oan.

Chiều 8/9/2005, anh Phạm Tiến Quân (20 tuổi, ngụ tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) vào quán trên địa bàn xã ăn cháo lòng thì gặp một số thanh niên trong đó có Bùi Minh Châu, Đỗ Văn Thắng (là người cùng xã với Quân) đang uống rượu.

Thấy anh Quân nhìn mình bằng đôi mắt... lác, Thắng nói khẽ vào tai Châu là Quân nhìn đểu, nên phải đánh. Sẵn men rượu trong người, Thắng cầm vỏ chai bia đập thẳng vào đầu anh Quân, còn Châu thì vồ lấy con dao của chủ quán đâm một nhát vào lưng anh Quân.

Do mất máu quá nhiều nên Quân chết ngay khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Thạch Thành.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Bùi Minh Châu 20 năm tù giam về tội: giết người. Đối tượng Đỗ Văn Thắng bỏ trốn hiện đang bị công an Thanh Hóa truy nã.

Theo Ngọc Minh
Báo Thanh niên